Nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết: "Đó không phải tình yêu, đó là ích kỷ, muốn độc chiếm"

Anh Tuấn |

"Tình cảm mà Thắng dành cho T ở thời điểm ra tay sát hại cô không phải tình yêu. Nó vốn dĩ để thỏa mãn cái tôi, sự tự cao của kẻ bị từ chối đến phút cuối trong một mối quan hệ", độc giả bình luận.

Võ Minh Thắng và T đều là giáo viên tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường 3, quận Bình Thạnh). Thắng là giáo viên dạy Thể dục, còn chị T dạy Toán. Sau hơn 6 tháng yêu nhau, cả 2 lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào dịp 30.4 tới. 

Do T phát hiện hôn phu vẫn qua lại với người yêu cũ nên quyết định từ hôn. Thắng nhiều lần xin T tha thứ nhưng không được cô chấp thuận, nên có ý định sẽ ra tay độc ác với T.

Sáng 23.4, trên đường Trường Sa (đoạn gần chân cầu Bông), Thắng đã đâm nhiều nhát vào vùng cổ, người cho đến khi chị T gục tại chỗ.

Thắng tại cơ quan công an.
Thắng tại cơ quan công an.

Việc Thắng sát hại bạn gái là đồng nghiệp khiến nhiều người phẫn nộ. Bạn đọc bày tỏ sự bức xúc, cho rằng, cần xử lý hình sự ở mức cao nhất với hành vi ra tay độc ác của nghi phạm. Một số người cũng đưa ra quan điểm riêng về tâm lý gây án của Võ Minh Thắng.

Bạn đọc Lê Nguyên cho hay: "Qua vụ việc, tôi thấy nghi phạm muốn thể hiện cái tôi của mình. Không chấp nhận bị bỏ, luôn xem mình là nhất. Muốn mình là cái rốn của vũ trụ, nên dẫn đến các hành động tiêu cực.

Riêng nạn nhân thì quyết liệt chia tay cũng có lí. Vì sao, vì bị phản bội, trong khi sắp cưới vẫn sống chung với bạn gái cũ, làm sao cô gái ấy có thể chịu được. Điều đáng tiếc nghi phạm là người có xu hướng bạo lực hoặc ảnh hưởng bạo lực nên có hành động tàn bạo như vậy".

"Chỉ vì cái sự ngu muội của Thắng đã đang tâm cướp đi mạng sống của người khác. Cái ôtô, căn nhà hỏng cháy còn mua lại, xây lại được, con người chết rồi làm sao sống lại được. Tôi nghĩ cần xử mức cao nhất đối tượng này", là ý kiến của độc giả Hoàng Long

Độc giả Vân Trường bình luận: "Việc yêu dẫn tới mù quáng không phải chuyện hiếm, nhưng thiết nghĩ người có ăn học phải có cách nghĩ tích cực hơn.

Nếu vì quá yêu thì sao lại ngoại tình, sống chung với người khác. Đây là biểu hiện của lòng ích kỷ, gian xảo và độc ác. Cô bé chia tay là quyết định đúng đắn nhất, chứ lấy về sẽ khổ cả đời. Chỉ thương T xấu số, bị chính hôn phu sát hại".

"Tình cảm mà Thắng dành cho T ở thời điểm ra tay sát hại cô không phải tình yêu. Nó vốn dĩ để thỏa mãn cái tôi, sự tự cao của kẻ bị từ chối đến phút cuối trong một mối quan hệ. Đó là sự ích kỉ và mong muốn độc chiếm người khác", độc giả Hương Vũ cho hay.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: Kế hoạch giết người của gã bội bạc

Cường Ngô |

Khi chị T đang cắm cúi tìm chìa khóa, Thắng rút dao đâm 1 nhát vào bụng khiến chị T đau đớn. Thắng tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng cổ, người cho đến khi chị T gục tại chỗ.

Đám tang nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: "Sao con bỏ mẹ mà đi!"

Cường Ngô |

Không ngừng gào thét kêu con, những tiếng kêu đứt quãng của bà H (mẹ nạn nhân T) cứ vang lên. "Con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi!", tiếng khóc bà H khàn đi.

Giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Sở GDĐT TPHCM đã chỉ đạo nhà trường ổn định tình hình, tâm lý của giáo viên và học sinh trong trường, nhất là trong giai đoạn các em đang thi cuối kỳ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: Kế hoạch giết người của gã bội bạc

Cường Ngô |

Khi chị T đang cắm cúi tìm chìa khóa, Thắng rút dao đâm 1 nhát vào bụng khiến chị T đau đớn. Thắng tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng cổ, người cho đến khi chị T gục tại chỗ.

Đám tang nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: "Sao con bỏ mẹ mà đi!"

Cường Ngô |

Không ngừng gào thét kêu con, những tiếng kêu đứt quãng của bà H (mẹ nạn nhân T) cứ vang lên. "Con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi!", tiếng khóc bà H khàn đi.

Giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Sở GDĐT TPHCM đã chỉ đạo nhà trường ổn định tình hình, tâm lý của giáo viên và học sinh trong trường, nhất là trong giai đoạn các em đang thi cuối kỳ.