Trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động ngày 14.3, bà Nguyễn Thị Huyền (61 tuổi, khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) vẫn ám ảnh bởi sự việc: “Tối hôm đó, tôi ngủ một mình và có thức giấc 2 lần, lần đầu khoảng hơn 1h sáng, lần thứ 2 thì bị đánh thức bởi tiếng động rung chuyển và nghe thấy tiếng hàng xóm gọi.
Mở cửa ra, ngay sau bức tường phòng ngủ nhà tôi là một hố đầy nước cuồn cuộn hình xoắn ốc đang nhấn chìm từng mảnh tường vữa, bê tông khu nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà kho xuống miệng hố.
Một số vật dụng như téc nước, tủ lạnh, máy giặt, nồi niêu xoong chảo, thóc gạo cũng bị cuốn theo, rồi cả 1 cây mít cao gần 5m, 1 cây quất hồng bì, giếng nước... cuốn xuống hố không thấy tăm hơi đâu.
Sau khi nuốt chửng những thứ ấy thì mặt nước trong hố sủi bọt như nồi bánh chưng đang sôi sùng sục, rồi sau đó nước dâng lên cao tầm 3m như sâm panh mở nắp” - bà Huyền kể lại.
Theo tìm hiểu, ngôi nhà của bà Huyền được xây từ năm 1998, phần diện tích bị sạt là công trình phụ và nhà kho rộng khoảng 40m2. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã khẩn trương di tản đến ở nhờ nhà người thân, tài sản còn lại gửi nhờ nhà hàng xóm.
Sống liền kề nhà bà Huyền, gia đình ông Nguyễn Văn Thuấn hiện vẫn chưa hoàn hồn: “Gia đình tôi bao đời định cư tại đây, chưa thấy hố tử thần ở đây bao giờ. Vợ chồng tôi phải tằn tiện, vay mượn để năm 2021 xây được căn nhà rộng 150m2 mái thái trị giá trên 1,2 tỉ đồng. Phần sân vừa làm xong được 10 ngày thì hố tử thần xuất hiện. Hiện cả gia đình 8 người đang chuyển sang căn nhà người thân ở nhờ”.
Trước đó, hơn 2h ngày 5.2.2024, khu Trại Trang (phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên) bất ngờ xuất hiện hố tử thần làm sụt lún, ảnh hưởng đến 4 hộ gia đình.
Theo báo cáo từ UBND phường Cộng Hòa, hố sụt lún dài 10m, rộng 6m, chiều sâu chưa xác định được. Xung quanh miệng hố xuất hiện nhiều vết nứt đồng tâm.
UBND thị xã Quảng Yên đã hỗ trợ kịp thời mỗi gia đình 35 triệu đồng cùng 20kg gạo/nhân khẩu và các nguồn hỗ trợ khác từ các tổ chức xã hội trên địa bàn.
Những ngày qua, địa phương đều cử bảo vệ trông coi 24/24h và theo dõi biến động của hố tử thần.
Ông Vũ Quảng Trị - Phó Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) - thông tin: “Ngày 18.2, Đoàn khảo sát của Cục Địa chất Việt Nam đến đo đạc, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả gửi về địa phương. Phạm vi khoanh vùng ảnh hưởng rộng 3.000m2. Chính quyền địa phương và bà con rất mong cơ quan có thẩm quyền sớm xác định nguyên nhân xuất hiện hố tử thần, có giải pháp ổn định đời sống cho bà con. Chúng tôi cũng đã báo cáo thị xã sẵn sàng chuẩn bị quỹ đất để các hộ dân tái định cư nếu cần thiết”.