Vì cái Tết bình yên cho nhân dân, rất nhiều y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ biên phòng... đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của gia đình mình, xa nhà để chốt, trực phòng chống dịch COVID-19. Nhưng, cũng có nhiều lực lượng thầm lặng khác như lính cứu hỏa đã trực xuyên Tết, ở khắp mọi miền, để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Họ xứng đáng được ngợi ca, tôn vinh và nhận sự biết ơn của nhân dân...
Liên tiếp những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh rất ấn tượng về lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an Quảng Nam và TP.Đà Nẵng lao vào lửa dữ để cứu dân, cứu tài sản.
Đó là những vụ hỏa hoạn bất ngờ sáng mùng 3 tại cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng và nửa đêm mùng 4 ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Dù là ngày Tết, nhưng gần như lực lượng phòng cháy chữa cháy đã lập tức có mặt tại hiện trường ngay khi phát hiện cháy. Và họ đã lao vào cứu dân kịp thời trong biển lửa.
Vụ cháy lúc 0h35 Mùng 4 Tết đã bùng phát bất ngờ, trùm kín 2 ngôi nhà số 208, 210 của ông Phạm Phú Phi và Trần Kim Hoàng Hải ở đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ.
6 người dân còn say ngủ, đã mắc kẹt bên trong. Nhưng nhờ sự có mặt ngay lập tức của 50 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, Công an Quảng Nam cùng với 4 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ đã cứu hộ kịp thời cả 6 người dân.



Những chiến sĩ cứu hỏa, những người lính âm thầm phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi cần được tôn vinh, và nhận được sự trân trọng, biết ơn của nhân dân.






