Giữ những đôi chân đứng trên mặt đất
Sau trận thắng lịch sử trước Syria, tràn ngập những lời ngợi khen, nhiều người lo xa, sợ các cầu thủ U23 VN không còn giữ được cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất. Nhất là có những lời tâng bốc quá đà coi VN đã là “ông kẹ” ở Đông Nam Á, và ngang hàng với những đội hàng đầu châu lục.
Và trận đấu với Hàn là một bài test chính xác nhất sức mạnh thực sự của U23 VN.
Nếu trước trận, ai đó còn hy vọng vào một phép màu thì chỉ khi bóng lăn gần nửa giờ, hy vọng đó đã tan biến. Họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và thi đấu hoàn toàn trên chân U23 VN ở hàng loạt khía cạnh chứ không chỉ là thể lực như một bình luận viên trên TV nói sau đó.
Thực sự, U23 VN đã có những bước tiến dài, vượt bậc, nhưng chưa thể vào hàng nhất nhì châu lục ở khu vực bóng đá trẻ. Cũng tương tự như vậy với các đội bóng Đông Nam Á khác. Trận thắng trước U21 Nhật Bản của U23 VN hay trận U23 Malaysia hạ U23 Hàn Quốc trong bối cảnh Nhật và Hàn chưa phô bày hết sức mạnh của mình.
Thất bại trước U23 Hàn đã giúp U23 VN tỉnh táo hơn và biết rõ mình đang đứng ở đâu, để tiếp tục cố gắng.
“Chúng ta là người Việt Nam”
Bàn thắng tuyệt đẹp của Minh Vương đặc biệt có ý nghĩa về mặt tinh thần. Nó không chỉ là bàn thắng danh dự của U23 VN mà hơn thế còn là thể hiện một tinh thần, ý chí không bao giờ bỏ cuộc.
U23 VN qua liên tiếp 2 giải đấu đã thể hiện một tinh thần thi đấu đáng nể, chiến đấu đến những phút cuối cùng với một tinh thần quả cảm. Và bàn thắng có thể đến từ bất cứ lúc nào.
Chiến thuật phòng ngự phản công U23 VN đang là vũ khí lợi hại nhất khi nhiều cầu thủ VN rất giỏi khai thác tình huống cố định. Tiếp sau Công Phượng, Văn Toàn, thì Minh Vương ở trận gặp Hàn lại là một chú “gà son” nữa. Nó không chỉ khẳng định tài cầm quân, đọc trận đấu của ông Park mà cho thấy U23 VN giờ đây đang sở hữu nhiều cầu thủ biết cách ghi bàn.
Sức mạnh đồng đội, gắn kết thành 1 khối “Chúng ta là người Việt Nam”, tinh thần thi đấu trung thực, hết mình của U23 VN ngày càng được hun đúc, trui rèn. Đó cũng chính là công lao không thể phủ nhận của ông Park khi giúp các cầu thủ ý thức hơn về niềm tự hào dân tộc.
Từ đây, một tương lai tươi sáng đang mở ra cho đội tuyển quốc gia với nòng cốt là U23 VN.