Dịp nghỉ lễ 30.4 năm ngoái, chị Trần Thị Hà Linh (SN 2000, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) chọn đi du lịch Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng bạn bè. Làm công việc của một phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc, chị luôn phải di chuyển xa trong ngày. Áp lực và mệt mỏi khiến chị Linh luôn mong muốn có những chuyến du lịch, giúp tâm trạng được thư giãn.
Năm ngoái, trước khi đi, chị hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ lễ với không khí se lạnh, thoáng đãng từ vùng núi cách xa trung tâm thành phố. Thế nhưng, khi đến nơi, chị ngán ngẩm với cảnh chen chúc giữa "biển" người tại đây.
"Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn luôn. Chưa bao giờ tôi thấy ngột ngạt đến thế vì quá đông người" - chị Linh nhớ lại.
Do đó, năm nay, chị quyết định đi du lịch tại Mộc Châu (Hòa Bình) chỉ cách dịp nghỉ lễ hơn 1 tuần. Chọn di chuyển bằng xe máy để vừa hít thở không khí và để ngắm cảnh, chị Linh đã có một chuyến du lịch trọn vẹn.
"Tôi đi 2 người, tự túc di chuyển nên chỉ mất khoảng hơn 3 triệu đồng. Không gặp lại cảnh nghẹt thở như năm ngoái là đã thấy chuyến du lịch vui vẻ, thành công một nửa rồi. Lên đến nơi lại thấy khung cảnh, không khí, con người... mọi thứ đều đẹp lại càng vui vẻ, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn nhiều" - nữ phiên dịch chia sẻ.
Những năm trước khi chưa có dịch COVID-19, chị Dương Thái Bảo (SN 1998, quê Thái Nguyên) thường đi du lịch ở các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước vào những dịp nghỉ lễ dài ngày như 30.4 và 1.5 cùng gia đình.
"Trước kia, tôi thường đi theo tour, được các đơn vị lữ hành du lịch sắp xếp chỗ ăn ở cho từ A-Z. Tôi thường gặp khó khăn trong việc tự đặt vé máy bay, vé tàu xe và book phòng ở khách sạn cư trú bởi tình trạng cháy vé, cháy phòng từ trước đó cả tháng trời. Mệt mỏi vì việc tìm chỗ nghỉ, lựa chọn phương tiện di chuyển, khi đến nơi lại phải chen chúc trong "biển" người đổ xô đến du lịch nghỉ dưỡng cùng một lúc, các chủ cơ sở kinh doanh thi nhau 'hét" giá trên trời khiến trải nghiệm du lịch của tôi chưa được thật sự trọn vẹn" - chị Bảo cho hay.
Hơn nữa, 2 năm dịch bệnh vừa qua, chị Bảo hạn chế về quê để phòng, chống dịch. Việc phải sắp xếp thời gian giữa việc vừa đi làm, vừa đi học thêm khiến chị luôn quay cuồng. Thời gian dành cho gia đình quá ít, dịp nghỉ lễ dài ngày lần này chị quyết định về quê nghỉ ngơi và thăm gia đình.
Chị Bảo cho hay, quê hương chị cũng có phát triển một số loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với địa phương.
"Bây giờ thay vì lựa chọn những địa điểm du lịch đã quá nổi tiếng, tôi sẽ lựa chọn du lịch tại các địa điểm gần nhà, vừa gần gũi với thiên nhiên lại tiết kiệm được thời gian, công sức di chuyển và tiền bạc. Đồng thời, cũng góp phần tạo động lực cho du lịch địa phương có điều kiện phát triển" - chị Bảo nói.
Nên hay không nên đi du lịch trong dịp nghỉ lễ? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động toasoan@laodong.com.vn.