Nhàn đàm chuyện Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị công an phạt

Nguyễn Duy Xuân |

Ngày 23.6, tờ Khmer Times đưa tin, trong chuyến thăm tuần trước tới tỉnh Koh Kong, tây nam Campuchia, ông Hun Sen đã bị cảnh sát giao thông tỉnh này xử phạt vì lỗi lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tin này lập tức được chuyển tải trên mạng xã hội. Nếu đo độ nhanh nhạy thông tin thì phải nói mạng xã hội bao giờ cũng đi trước một bước. Bởi ngày hôm sau, nhiều báo điện tử mới đăng lại. Chậm nhất là VTV cũng đã kịp phát trên sóng truyền hình đến vài lần như một tin hot.

Không hot sao được. Thủ tướng xứ người bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm luật giao thông mà lị. Chuyện đúng là vô tiền khoáng hậu. 

Hãy xem nội dung biên bản xử phạt mà một viên cảnh sát ghi lại: "một người lái xe máy tên Hun Sen đã phạm vào luật 6, bộ luật giao thông đường bộ Campuchia, và phải nộp phạt 15.000 riel (khoảng 80.000 VNĐ)". 

Quí vị lưu ý, viên cảnh sát ghi "một người lái xe máy tên Hun Sen" chứ không phải ông thủ tướng Hun Sen phạm luật nhé. 

Trong con mắt viên cảnh sát đang thực thi luật pháp, chỉ có ông Hun Sen - công dân. Mà đã là công dân thì đều phải bình đẳng trước pháp luật. 

Vì thế, viên cảnh sát không hề đắn đo khi lập biên bản xử phạt thủ tướng, càng không có chuyện lấy điện thoại ra để "thỉnh" ý kiến cấp trên của mình, hẳn là thế. 

Còn ông Hun Sen thì vui vẻ chấp nhận hình phạt. Thủ tướng Campuchia cũng đã công khai xin lỗi công chúng. Trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen khẳng định sẽ nộp phạt cho mình cũng như cho người ngồi sau và là chủ của chiếc xe máy mà ông đã cầm lái. 

Người thi hành công vụ thì vô tư, khách quan, công bằng dù anh ta chỉ là một viên cảnh sát quèn. 

Người vi phạm thì nghiêm chỉnh chấp hành dù ông ta đang ở đỉnh cao quyền lực của quốc gia. 

Cả hai đều cho công chúng thấy, thượng tôn pháp luật là trên hết. Bài học vỡ lòng ấy không phải ai cũng nhớ. 

Và với vụ "vi phạm" pháp luật hi hữu này, ông Hun Sen đã đạt được mục đích của mình. Đó là bài học, là thông điệp mà ông muốn gửi đến dân chúng. Một bài học thấm thía lòng dân mà không cần phải thuyết lí dài dòng: Bài học tự mình nêu gương. 

Đến đây, tôi nghĩ, chắc gì ông Hun Sen đã phạm luật bởi đơn giản ông là thủ tướng chính phủ. 

Lí do khiến tôi có ý nghĩ chẳng giống ai là ở chỗ tôi đã từng tham quan đất nước Campuchia trong một chuyến du lịch đến cố đô Xiêm Riệp hồi năm ngoái. 

Trong chuyến đi ấy tôi chú ý quan sát thì thấy ở Xiêm Riệp cũng như ở các thành phố, thị xã khác mà mình ghé qua dọc đường, rất ít người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. 

Tôi đem chuyện này hỏi hướng dẫn viên người Khơme thì được biết việc chấp hành đội mũ bảo hiểm ở Campuchia không nghiêm ngặt như Việt Nam. 

Trên đường phố cũng rất ít khi thấy bóng dáng cảnh sát giao thông kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của người dân. 

Trong khi đó thì tai nạn giao thông không chừa một ai. 

Vì thế tôi nghĩ, ông Hun Sen muốn "vi phạm" luật giao thông đường bộ để "thức tỉnh" ý thức chấp hành luật pháp của người dân cũng như lực lượng chức năng thi hành công vụ. 

Đó là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để ông gửi đến dân chúng thông điệp mang ý nghĩa sâu xa nhưng rất thiết thực của mình. 

Ông đã bắn một mũi tên trúng hai ba đích. 

Từ khi thông tin ông bị xử phạt được đăng tải, chẳng ai chê trách, phê phán ngài thủ tướng trong việc này cả mà trái lại, hoan nghênh ông, khâm phục ông đã tôn trọng luật pháp với tư cách một công dân.

Hãy thượng tôn pháp luật! Đấy là thông điệp mà ông Hun Sen - đương kim thủ tướng Campuchia gửi đến dân chúng bằng chính hành động có một không hai của mình. 

Nguyễn Duy Xuân Đăk Lăk


 

Nguyễn Duy Xuân
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".