Nhà máy Dệt kim Đông Xuân vô tư xả khói "bức tử" cuộc sống người dân

LN - Phạm Đông - LP |

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tổ dân phố số 15A (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vô cùng bức xúc về việc cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc xả khí thải có mùi rất khó chịu ra môi trường của nhà máy Dệt kim Đông Xuân.

Ngang nhiên xả khói mỗi ngày

Theo người dân phản ánh, Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân (524 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) nằm trong khu dân cư đông đúc, hàng ngày vẫn ngang nhiên xả khói thải màu trắng và màu vàng đục mù mịt cả một vùng gây ô nhiễm môi trường, khiến cho các hộ dân xung quanh đều ngửi thấy mùi khét, thậm chí có lúc cảm thấy khó thở.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Võ Thị Huệ (SN 1953) – Tổ trưởng Tổ dân phố 15A (phường Vĩnh Tuy) cho biết, tổ dân phố có khoảng 50 hộ dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhà máy Dệt kim Đông Xuân thường xuyên xả thải ra ngoài môi trường. Hàng chục năm nay, bà ròng rã nộp đơn kêu cứu lên các cấp chính quyền nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Công ty TNHH Dệt Kim Đông Xuân có địa chỉ 524 Minh Khai (Hà Nội).
Công ty TNHH Dệt Kim Đông Xuân có địa chỉ 524 Minh Khai (Hà Nội).

“Khi chúng tôi làm đơn phản ánh, công ty hứa sẽ sớm di dời nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cư dân ở đây cứ phải đóng cửa suốt ngày, thậm chí khi đóng cửa khói bụi vẫn bay vào nhà làm chúng tôi phải dán băng dính vào những khe cửa và những lỗ hở để ngăn chặn. Với thời tiết nắng trên 40 độ C mà bị bức tử như này thì làm sao mà sống nổi” – bà Huệ bức xúc.

Theo bà Huệ, do nhà máy gây ô nhiễm quá nặng, nhiều người dân phải bỏ đi chỗ khác sinh sống, một số thì bán luôn nhà, một số thì cho thuê chứ không dám ở. Những người cố bám trụ lại thì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đã có một số trường hợp chết vì bệnh liên quan đến phổi và đường hô hấp. Thậm chí, một cháu nhỏ thường xuyên phải nhập viện do ảnh hưởng từ khí thải của nhà máy...

Bệnh tật liên miên do khí thải nhà máy

Tìm đến nhà cháu nhỏ thường xuyên phải nhập viện do hít phải khí thải của nhà máy, bà Ngô Thị Tuyến (SN 1956, trú tại số 044, dãy D ngách 536/2 khu tập thể vật tư Dệt) cho hay, cứ mỗi khi nhà máy xả thải là có mùi khét như mùi cao su và mùi dầu, nếu mở cửa ra sẽ rất khó thở nên gia đình đóng cửa gần như 24/24.

Những cột khói đen được nhà máy vô tư xả ra những lúc buổi tối.
Những cột khói vô tư xả ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Nhà tôi có 9 thành viên, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ. Riêng cháu tôi là Ngô Quang Lâm (SN 2016) thì thực sự rất nghiêm trọng. Cháu thường xuyên phải nhập viện do vấn đề về đường hô hấp và bị viêm phế quản. Tháng nào nhẹ thì nhập viện 1 lần, có tháng nặng thì 2 lần. Mỗi lần điều trị cũng phải kéo dài từ 10-12 ngày với chi phí khoảng 30 triệu đồng” – bà Tuyến nói.

Ngày 4.7, theo ghi nhận của PV Lao Động tại sân chung cư Vinahud – Cửu Long (536A Minh Khai, ngay sát Công ty Dệt kim Đông Xuân), tình trạng không khí có mùi khó chịu, ngái và hắc. Ống khói của công ty này xả thẳng ra không khí chung, ảnh hưởng trực tiếp tới 2 tòa nhà cao tầng (CT1 và CT2) của chung cư, cùng nhiều nhà dân xung quanh. Nghiêm trọng hơn là ngay sát khu vực ống khói của nhà máy là 2 trường mẫu giáo vẫn đang hoạt động hàng ngày.

Anh Nguyễn Minh Long (SN 1982, cư dân sống tại nhà CT2) cho biết, người dân tại khu này bắt đầu chuyển về ở từ tháng 3.2018, từ đó tới nay, “gần như ngày nào chúng tôi cũng phải chịu đựng mùi than khó thở từ các ống khói xả thẳng ra môi trường của Công ty Dệt kim Đông Xuân”.

“Họ xả ra khói có thể nhìn rõ bằng mắt thường, mùi than cháy rất khét, pha lẫn mùi dầu hoặc như lốp cao su đốt, rất khó chịu. Chúng tôi mua nhà ở đây vì thích gió mát từ sông Hồng thổi vào, nhưng với tình hình xả thải như vậy thì nhà nào cũng phải đóng kín cửa… tránh gió. Chung cư có sân khá rộng và thoáng, nhiều gia đình có trẻ nhỏ muốn cho con xuống chơi nhưng đều phải ở trong nhà đóng kín cửa, rất khổ sở” - anh Long kể lại.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin!

LN - Phạm Đông - LP
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.