Nguy hiểm khi để con trẻ “vùi đầu” vào điện thoại trong mùa dịch

BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ LOAN |

Mới đây, khi gọi điện thoại cho chị gái ở quê để hỏi thăm tình hình dịch bệnh ra sao, mọi người trong xóm, trong làng thực hiện cách ly xã hội để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 ra sao, nhưng gọi mãi, phải tới mấy bận tôi mới gặp được chị.

Khi nghe chị kể, tôi mới biết nguyên nhân tôi “khó” gặp được chị là do chiếc điện thoại của chị đã bị thằng con trai út, năm nay 5 tuổi “chiếm” mất để chơi game.

Chị tôi bảo: “Khi thằng bé đang cặm cụi chơi game, nếu có ai đó nhắn tin hay gọi điện thì nó đều gạt bỏ qua luôn, và không báo cho chị biết. Nó chiếm điện thoại hầu như cả ngày, nhiều khi bực mình, muốn đánh nó nhưng không có điện thoại là mặt nó lại xị xuống, làm mình làm mẩy không ăn uống…, nên lại phải nhường cho nó”.

Khi nghe chị gái kể về tình trạng cháu nhỏ mê và “nghiện” chơi điện thoại như vậy, tôi đã “quán triệt” rồi nói chị không được chiều con như vậy, bởi một khi quá sa đà, đam mê vào điện thoại và các trò game thì trẻ sẽ sinh lười biếng, chểnh mảng việc học hành, để rồi kết quả học tập sẽ không tốt.

Đó còn chưa nói tới hậu quả khác nữa, đó là trẻ “dán” mắt vào màn hình điện thoại với thời lượng lớn, thường xuyên chắc chắn sẽ khiến thị lực của chúng bị giảm, bị cận thị…

Thực ra thì không riêng gì chị gái mình chiều con không đúng cách khi để chúng tối ngày “vùi đầu” vào điện thoại của bố mẹ như kể trên, mà trong những tháng nghỉ dịch COVID-19, tôi thấy có không ít gia đình cũng rất sai lầm khi để cho con cái mình “giết thời gian” bằng cách cho chúng sử dụng điện thoại, máy tính bảng để chơi games, lướt mạng xã hội…

Chẳng đâu xa, gia đình hàng xóm kế bên nhà tôi là ví dụ, khi hai vợ chồng trẻ hầu như ngày nào cũng “nhường” cho cu cậu 6 tuổi, và bé gái gần 4 tuổi những chiếc điện thoại smartphone của mình để chúng chơi gì tùy ý muốn.

Thậm chí, nhiều khi cha mẹ các bé muốn lấy lại điện thoại để gọi điện, hay đọc tin tức một lúc, thì cũng phải “nịnh” thì chúng mới chịu đưa.

Vì là chỗ hàng xóm thân tình, nhiều lần tôi cũng “góp ý” với hai vợ chồng gia đình này, nhưng họ dường như không tiếp thu. Có lần chị vợ bảo với tôi thế này: “Kệ cho chúng chơi chị à, bởi có điện thoại là chúng ngoan, không quấy, không nghịch ngợm gì cả… Mai mốt chúng lớn thêm thì dạy sau, tính sau đi…”.

Tôi thấy, suy nghĩ của người phụ nữ hàng xóm như vậy thật là ấu trĩ, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm, bởi người xưa từng bảo “dạy con từ thuở còn thơ…”, nên lúc con còn trẻ mà không dạy dỗ uốn nắn cho nó có nếp thì lớn lên đâu có dễ bảo, và nó chẳng khác nào lúc còn cây măng mềm mại không uốn, khi thành cây tre cứng cáp rồi thì đâu có uốn nổi theo ý mình nữa…

Trong khi các em nghỉ học ở nhà, nhất là các em nhỏ, các bậc phụ huynh cần phải hết sức nghiêm khắc không cho con tiếp xúc, sử dụng điện thoại thông minh, hay các thiết bị điện tử khác, bởi như đã nói một khi trẻ tiếp xúc, chúng sẽ dễ bị “nghiện” dẫn tới nhiều hậu quả khó lường về học tập, sức khỏe, tinh thần, thể chất…

Chính vì vậy, thay vì chiều con bằng cách trao cho con điện thoại của mình, cha mẹ hãy bắt con phải học tập, ôn luyện bài vở, giúp đỡ việc nhà, rèn luyện thân thể… để chờ khi hết dịch sẽ trở lại trường học với tinh thần, sức khỏe tốt nhất.

BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ LOAN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.4, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Góp bước chân vì trẻ em nghèo trong dịch COVID-19

THU HÀ |

"Thử thách bước chân 2020" là một cuộc đua online, nơi mà mọi người từ khắp nơi có thể ghi lại số bước chân của mình để gây quỹ cho trẻ em nghèo trong dịch COVID-19.

Tung tin bắt cóc trẻ em, 3 người ở Quảng Nam bị phạt 37,5 triệu đồng

Hoàn Nhân |

Tung tin đồn bắt cóc trẻ em lên facebook khiến nhiều người dân hoang mang, 3 người ở Quảng Nam bị xử phạt 37,5 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Ngày 20.4, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Góp bước chân vì trẻ em nghèo trong dịch COVID-19

THU HÀ |

"Thử thách bước chân 2020" là một cuộc đua online, nơi mà mọi người từ khắp nơi có thể ghi lại số bước chân của mình để gây quỹ cho trẻ em nghèo trong dịch COVID-19.

Tung tin bắt cóc trẻ em, 3 người ở Quảng Nam bị phạt 37,5 triệu đồng

Hoàn Nhân |

Tung tin đồn bắt cóc trẻ em lên facebook khiến nhiều người dân hoang mang, 3 người ở Quảng Nam bị xử phạt 37,5 triệu đồng.