Người phụ nữ bán tăm bàng hoàng kể lại giờ khắc bị “đánh tập thể” đến tơi tả

Vương Trần |

Hai người phụ nữ đi bán tăm tại Sóc Sơn, Hà Nội bị dân làng nghi bắt cóc trẻ em dẫn đến bị đánh đập tơi tả. Tuy nhiên, sự thật họ chỉ là những người bán tăm làm từ thiện chứ không phải “đối tượng bắt cóc trẻ em” như nghi vấn của dân làng.

Ngày 23.7, bà Nguyễn Thị Phúc - một trong hai người bị đánh tập thể ở xã Mai Đình, Sóc Sơn (Hà Nội) - cho hay, hiện bà đã được chuyển về điều trị tại gia đình ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tuy nhiên các vết thương, vết bầm tím trên mặt và khắp cơ thể do bị đánh đập vẫn còn.

Vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, bà Phúc kể, bà mới bắt đầu đi làm ở Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức khoảng hơn 10 ngày nay. Công việc hằng ngày của bà là đi bán tăm và giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã tới người dân.

Sáng 22.7, bà bắt xe buýt từ Hà Đông sang Long Biên thì gặp chị Bảy. Hai người có quen nhau từ trước do một vài lần đi bán tăm cùng. Chị Bảy rủ bà Phúc về thôn Thái Phù, xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) để bán.

Bà Phúc bị đánh bầm tím mặt mũi. Ảnh: T.Q

Vào khoảng buổi trưa, chị Bảy có gọi một cháu bé đang chơi ở sân ra hỏi mẹ có nhà không, lúc này, một bà cụ đi ra bảo không và xua chị đi. Không lâu sau đó, một người phụ nữ đi xe máy qua, thấy 2 người phụ nữ lạ, nghi bắt cóc trẻ con nên tiếp tục đuổi 2 người ra khỏi làng. Sau đó, có một vài người trong làng đến giữ họ lại và tra hỏi. Nghi 2 phụ nữ bắt cóc trẻ con nên họ lao vào đánh đấm túi bụi. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của công an xã.

Về thông tin có người nói trong túi bà Phúc có chai thuốc mê và lá bùa, bà Phúc giải thích: “Trong túi tôi làm gì có chai thuốc mê nào. Tờ giấy kia là tôi ghi lại thông tin và số điện thoại của một người chữa sỏi thận vì tôi đang bị sỏi thận, còn lá bùa là của chùa ở làng tôi mới khánh thành, ai cũng có chứ riêng gì tôi”.

Bà Phúc cho hay, đến giờ bà vẫn còn bàng hoàng khi vô cớ bị người dân đánh đập tơi tả vì cho rằng cả hai bà là đồng bọn đi bắt cóc trẻ con.

Ông Lê Hồng Mạnh - Chủ nhiệm Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức - xác nhận, bà Phúc là nhân viên của hợp tác xã. Theo ông Mạnh, do hợp tác xã của ông mới thành lập được hơn 2 tháng, thông tin về sản phẩm còn ít người biết đến nên cần những người như bà Phúc đi bán hàng và giới thiệu sản phẩm.

Ông Mạnh cũng cho hay: “Hoàn cảnh gia đình nhà bà Phúc rất khó khăn. Tại địa phương, bà Phúc là người hiền lành, tử tế. Không hiểu vì sao lại đến cơ sự như vậy. Rất mong các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, trả lại sự trong sạch cho bà ấy”.

2 người phụ nữ bị dân làng đánh do nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh cắt từ clip

Được biết, người phụ nữ còn lại là chị Bảy hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện ở Sóc Sơn. “Hiện chị Bảy vẫn kêu đau khắp người, không ăn uống được gì và lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn. Mồm miệng, mặt mũi sưng hết lên, chúng tôi là người nhà nhưng vào từ hôm qua đến giờ cũng chưa hỏi được chuyện gì” – người thân gia đình chị Bảy cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, trưa 22.7, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vây bắt và đánh đập 2 người phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ con.

Bị nhiều người đánh đập, một người phụ nữ ngất xỉu, người còn lại máu me đầy mặt. Chiều cùng ngày, công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ danh tính 2 người phụ nữ là Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội).

Chiều tối cùng ngày, cơ quan công an đã xác nhận, 2 người phụ nữ này đi bán tăm chứ không phải người bắt cóc trẻ con như dân làng đồn đoán.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Cường Ngô |

Cơ quan chức năng xác định hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc là người của một hợp tác xã tình thương, đang đi bán tăm.

Nghi bắt cóc trẻ em, 2 người phụ nữ bị đánh “thừa sống, thiếu chết”

Vương Trần |

Hai người phụ nữ bán tăm bị nghi liên quan đến bắt cóc trẻ con đã bị người dân hô hoán rồi bắt giữ, đánh đập “tơi tả”.

Ai đã đưa thông tin bắt cóc trẻ em ở Sa Đéc lan truyền trên facebook?

Trà Sư |

Ngày 18.7, Công an TP Sa Đéc xác nhận, thông tin bắt cóc trẻ con trên địa bàn Hòa Khánh (phường 2, Sa Đéc) đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là tin đồn thất thiệt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sự thật về hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Cường Ngô |

Cơ quan chức năng xác định hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc là người của một hợp tác xã tình thương, đang đi bán tăm.

Nghi bắt cóc trẻ em, 2 người phụ nữ bị đánh “thừa sống, thiếu chết”

Vương Trần |

Hai người phụ nữ bán tăm bị nghi liên quan đến bắt cóc trẻ con đã bị người dân hô hoán rồi bắt giữ, đánh đập “tơi tả”.

Ai đã đưa thông tin bắt cóc trẻ em ở Sa Đéc lan truyền trên facebook?

Trà Sư |

Ngày 18.7, Công an TP Sa Đéc xác nhận, thông tin bắt cóc trẻ con trên địa bàn Hòa Khánh (phường 2, Sa Đéc) đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là tin đồn thất thiệt.