Sáng sớm, ông C. mặc vội bộ áo quần nhàu nát, đội chiếc mũ rách, tay cầm ca nhựa bắt đầu hành trình đi lang thang dọc các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương… để xin tiền bố thí. Tới quán cà phê nào có khách, ông C. than nghèo kể khó chuyện vợ con đau ốm, không có tiền chữa bệnh nên đành phải đi ra phố xin ăn hơn tuần nay.
Mới đầu, nhiều người dân thương tình, nghĩ ông C. hoàn cảnh khốn khó thật nên bố thí ít tiền. Tuy nhiên, hầu như ngày nào cũng thấy ông có mặt trên khắp các tuyến phố, nài nỉ, xin tiền khách, nhiều người đành phải… làm ngơ.
Đẩy mẹ già ngoài 60 tuổi trên xe lăn, anh H. không quên thiết kế bên xe ca nhựa đựng tiền bố thí. Mẹ anh hai chân bị liệt không thể đi được, anh H. cùng mẹ mình mưu sinh bằng cách bán vé số trên đường. Tuy nhiên, anh này vừa bán vé vừa nài nỉ xin khách tiền bố thí để chữa bệnh.
Dạo một vòng quanh phố núi Pleiku, đặc biệt là các góc ngã ba, ngã tư, không khó để bắt gặp những cảnh người mang theo mẹ già, con nhỏ đi “khất thực”, lăn lóc trên đường.
Chị Võ Thị An – một du khách tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Pleiku đang xây dựng thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe, môi trường và thu hút du lịch. Mình nghĩ cơ quan chức năng nên có phương án xử lý để tình trạng người ăn xin không làm phiền đến du khách, giữ được hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình.
Ngoài ra, việc kêu gọi các tổ chức xã hội từ thiện giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, quyên góp tiền ủng hộ hoặc tạo công ăn việc làm cho họ sẽ góp phần hiệu quả hơn trong việc giảm tình trạng ăn xin như hiện tại”.