Người dân “ngộp thở” vì lò đốt than hoạt động mỗi ngày

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều năm nay, người dân thuộc xóm An Hạ, Thanh Quang (thuộc xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) thường xuyên phải sống trong ô nhiễm môi trường do lò than gây ra.

Có mặt trên tuyến đê dọc theo thôn An Hạ, thôn Thanh Quang (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội), nhìn từ xa lò đốt than này liên tục “thở” ra những cột khói màu vàng đục, bốc lên nghi ngút phủ kín cả cánh đồng.

Theo người dân địa phương, đây lò than tư nhân của ông H.P.T (thôn An Hạ) có tần suất hoạt động liên tục, nhưng lò đốt mạnh nhất là vào lúc chiều tối.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, bên trong xưởng chất đầy các loại gỗ thải, đầu gỗ, bao bì mùn cưa... ngay cạnh miệng lò, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn, mất an toàn lao động. Lò đốt tuy nằm trên diện tích đất nông nghiệp nhưng được chủ sở hữu xây dựng rất kiên cố giữa cách đồng đã nhiều năm nay.

Lò đốt than hoạt động quanh năm tại xã An Thượng. Ảnh: Lan Nhi.
Lò đốt than tại xã An Thượng. Ảnh: Lan Nhi.

Điều đáng nói, xỉ than từ lò đốt sau quá trình sản xuất đã không được thu gom, xử lý theo đúng quy định mà đổ trực tiếp ra phía cánh đồng. Nhiều thửa ruộng bao quanh khu lò đốt lâu nay đều lâm vào tình trạng tiêu điều, xơ xác.

Chưa hết, một số nhà dân đã phải bỏ đất, để hoang bởi trồng cây gì cũng khó sống, năng suất cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì liên tục bị... ám khói.

Lò đốt than liên tục “thở” ra những cột khói màu vàng đục, bốc lên nghi ngút phủ kín cả cánh đồng.
Lò đốt than liên tục “thở” ra những cột khói màu vàng đục, bốc lên nghi ngút phủ kín cả cánh đồng. Ảnh: Lan Nhi.

Mặc dù người dân địa phương đã nhiều lần bức xúc, làm đơn kiến nghị với chính quyền địa phương, thế nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Anh N.M.Q (37 tuổi, thôn Thanh Quang, xã An Thượng) chia sẻ: “Lò hoạt động suốt cả ngày nhưng mạnh là vào lúc chiều tối. Trước kia chỉ là cái lò nhỏ, cách đây mấy năm chúng tôi thấy lò đã mở rộng, cơi nới thêm khoảng 1 sào ruộng.

Mùi khói rơm còn dễ chịu chứ mùi khói lò đốt than này thì khó chịu đến mức ngạt thở, tức ngực. Mặc dù đã cách cả một cánh đồng thế nhưng khói từ lò đốt vẫn thường xuyên tạt vào nhà tôi”.

Càng về chiều tối, lò đốt càng hoạt động mạnh.
Càng về chiều tối, lò đốt càng hoạt động mạnh. Ảnh: Lan Nhi.

Cùng nói về vấn đề này, ông N.Q.T (55 tuổi, thôn An Hạ) cho hay, gia đình ông cũng có khu ruộng bên cạnh nhà xưởng nhưng lâu nay cũng phải bỏ hoang, lúa vụ nào cũng ám đen vì khói. Chính vì thế, nhiều hộ dân xung quanh cũng phải bỏ đất, có nhà thì chuyển sang trồng rau muống.

Theo ông T, mặc dù không ít lần người dân địa phương phản ánh, kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Những đống xỉ than lò đốt không được thu gom, xử lý mà đổ trực tiếp ra cánh đồng.
Những đống xỉ than lò đốt không được thu gom, xử lý mà đổ trực tiếp ra cánh đồng. Ảnh: Lan Nhi.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Hà (54 tuổi, trưởng thôn An Hạ) cho biết: Lò đốt than của gia đình ông H.P.T (thôn An Hạ) sử dụng nguyên liệu chủ yếu là mùn cưa và đầu mẩu gỗ để làm than. Còn việc lò đốt có sử dụng keo, hóa chất, phụ gia gì thêm hay không trong quá trình sản xuất thì địa phương cũng chưa nắm rõ.

Bên trong lò đốt than ngổn ngang đầu gỗ, mùn cưa, gỗ loại thải.
Bên trong lò đốt than ngổn ngang đầu gỗ, mùn cưa, gỗ loại thải. Ảnh: Lan Nhi.
Khu ruộng gần lò đốt bỏ hoang, mọc đầy cỏ dại.
Khu ruộng gần lò đốt bỏ hoang, mọc đầy cỏ dại. Ảnh: Lan Nhi.

Cũng theo vị trưởng thôn An Hạ, hiện tại ông chưa nhận được thông tin, phản ánh gì từ người dân trong thôn. Tuần nào đơn vị cũng có buổi giao ban, gặp nhau giữa trưởng thôn với chính quyền xã rất nhiều lần. Do đó nếu có sự việc như phản ánh thì người dân nên làm đơn, ai đứng tên đơn thì nên gửi, ý kiến, kiến nghị lên chính quyền cấp xã.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

“Là công dân Thủ đô nhưng không khí ô nhiễm nhất, đường tắc nhất tôi rất buồn"

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu nêu thực trạng nhức nhối về giao thông, môi trường tại Hà Nội và bày tỏ mong muốn cần chính sách đột phá cho sự phát triển của Thủ đô xứng tầm với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân.

Đêm qua, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Nguyễn Hà |

Chỉ số AQI lúc 23h30 tối 7.6 trên ứng dụng Airvisual cho thấy, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi lao đao vì nguồn nước bị ô nhiễm

Chí Thiện |

Hơn 2 năm qua, khoảng 500 hộ dân ở Quảng Ngãi đang phải sống chung với nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm khiến họ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

“Là công dân Thủ đô nhưng không khí ô nhiễm nhất, đường tắc nhất tôi rất buồn"

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu nêu thực trạng nhức nhối về giao thông, môi trường tại Hà Nội và bày tỏ mong muốn cần chính sách đột phá cho sự phát triển của Thủ đô xứng tầm với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân.

Đêm qua, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Nguyễn Hà |

Chỉ số AQI lúc 23h30 tối 7.6 trên ứng dụng Airvisual cho thấy, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi lao đao vì nguồn nước bị ô nhiễm

Chí Thiện |

Hơn 2 năm qua, khoảng 500 hộ dân ở Quảng Ngãi đang phải sống chung với nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm khiến họ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.