Dạo một vòng siêu thị cả 2 tầng, thế nhưng chị Hoàng Lan, quận Thanh Khê, Đà Nẵng chỉ chọn mua bột giặt, nước rửa bát và môt số tô dĩa.
“Đây đều là những mặt hàng đang giảm giá mà lại cần dùng cho gia đình thường ngày chứ không riêng gì Tết nên tôi tranh thủ mua để tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu” – chị Lan kể.
Chia sẻ về câu chuyện sắm Tết cho gia đình năm nay, chị Lan cho hay, quê của hai vợ chồng vốn ở Thanh Hoá, tuy nhiên năm nay do dịch bệnh nên cả nhà chị chủ động không về quê mà chọn đón Tết tại Đà Nẵng.
“Dù vậy nhưng bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều thống nhất với nhau rằng sẽ hạn chế qua lại thăm viếng nhà nhau bởi dịch bệnh đang bùng phát ở nhiều nơi. Có chăng thì ra Tết, khi mọi chuyện đã ổn, mọi người có thể ăn Tân niên ở nhà hàng. Vì vậy, gia đình tôi chỉ mua sắm vừa đủ dùng, chuẩn bị vào món đãi khách nhẹ nhàng. Tôi nghĩ ai cũng đã trải qua một năm khó khăn nên việc đón Tết cũng không nên quá cầu kỳ làm gì” – chị Lan cho hay.
Đồng quan điểm với chị Lan, gia đình anh Trần Nhân, quận Hải Châu cũng đã cắt giảm rất nhiều thực phẩm dự trữ cho Tết.
“Tết thường là dịp bạn bè lâu ngày gặp mặt, đồng nghiệp hội họp chúc Tết nhau nhưng giữa lúc dịch bệnh thế này, việc hạn chế tập trung đông người ở bất kì nhà nào là điều nên làm.
Nói vậy không có nghĩa là mình không đi chúc Tết, chỉ ở trong nhà nhưng tâm lý người nào cũng như vậy thì có mua nhiều thực phẩm cũng có nguy cơ dư thừa. Tết bây giờ với nhiều người không còn là “mâm cao cỗ đầy” nữa mà là mọi người được nghỉ ngơi, vui vẻ” – anh Nhân cho hay.
Với những gia đình có kinh tế ổn định là vậy, còn với nhiều gia đình có người nhà mất việc trong năm qua thì Tết càng cần phải cân nhắc chi tiêu.
Gia đình chị Phạm Thị Phượng, quận Sơn Trà nằm ngay gần chợ. Chính vì vậy, chị Phượng chỉ mua thực phẩm dự trữ như cá, thịt vừa đủ dùng đến khi chợ mở lại. Năm vừa qua, khách sạn nơi chị Phượng làm đóng cửa vì không có khách nên chị cũng ở nhà hơn 6 tháng nay.
“Nhà tôi thờ ông bà tổ tiên nên có lệ cúng cơm 3 ngày Tết. Vậy nhưng nhà cũng chỉ có 4 người mà nấu nhiều đồ ăn quá lại phải cất vào tủ lạnh nên năm nay, gia đình thống nhất mâm cơm cúng làm đơn giản, người nấu đỡ áp lực mà người ăn cũng nhẹ nhàng. Kinh tế khó khăn khiến chúng tôi phải tính toán từng khoản chi chứ không chỉ có Tết. Dồn hết tiền vào ăn Tết thì những ngày tháng sau sẽ rất mệt mỏi” – chị Phượng chia sẻ.