Từ ngày Đà Nẵng bước vào đợt cách ly xã hội lần 2 để chống dịch COVID-19, những y bác sĩ đã luôn ở tuyến đầu, các đội người cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an các phường các quận phải trực chiến 24/24 ở các điểm gác chắn.
Và, người dân Đà Nẵng trong tâm dịch, trong những ngày đầy lo lắng đó đã không chỉ ngồi yên mà còn động viên nhau bằng những cách thức đầy dễ thương.
Đó là cốc nước cam có đính kèm mẫu giấy "Các anh giữa sức khoẻ để cùng Đà Nẵng chiến đâu nha" được gửi tận tay anh cảnh sát giao thông.
Đó là ly trà đào đính kèm hoá đơn với dòng chữ "Cám ơn những anh hùng thầm lặng".
Trên trang cá nhân của mình, chị Quế Chi - chủ bếp cơm 0 đồng chia sẻ đã mua 2 tạ cam để gửi tặng vào 10 khoa của Bệnh viện Đà Nẵng. Nhưng lạ thay, trên mỗi quả cảm đều dán những mẫu giấy nhỏ nhắn "Cả nước đang chờ các bạn chiến thắng trở về".
Chắc hẳn khi nhận được những món quà đó, nhiều người sẽ mỉm cười dù là giữa những ngày nắng gắt hay đêm sương lạnh. Họ sẽ thấy ấm lòng biết bao khi người dân Đà Nẵng không chỉ bình tĩnh, lạc quan mà còn truyền năng lượng tích cực cho nhau để cùng chống dịch. Những y bác sĩ sẽ có phút nghỉ ngơi, khoe nhau những quả cam được tặng với dòng thông điệp khiến ai cũng mềm lòng.
Chưa hết, những ngày qua dù thành phố phải đóng cửa nhưng những chiều tan tầm, nhiều người dân thẫn thờ khi bắt gặp những toà nhà cao tầng của thành phố bật sáng đèn với hình ảnh trái tim cùng cái tên Đà Nẵng.
Cuộc chiến phía trước vẫn còn dài, thế nhưng, dường như cả thành phố đang sát lại gần nhau. Cuộc chiến sẽ còn nhiều khó khăn nhưng điều đó không thể ngăn cản những người con Đà Nẵng yêu thương nhau!