Trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng, nhiều người dân thi nhau “khoe” những món quà là những túi rau, củ vừa được chính quyền địa phương gửi tặng.
Anh Quý Quân, người dân Đà Nẵng chia sẻ: “Nhà tôi đã nhận được rau, mừng rớt nước mắt. Trước đó ra chợ mua bắp su 60.000 đồng/cái. Su su 70.000 đồng/kg mà còn phải đi sớm, chờ chực để có. Nay nhận được nhiều rau mà thấy vui quá. Cảm ơn các anh chị tổ hậu cần rất nhiều”.
Kèm lời chia sẻ này là hình ảnh suất rau củ quả. Nhiều người dân khác cũng hưởng ứng, chị Hà Dung cho hay: “Rau củ được nhận toàn là loại tươi ngon mọi người nhé”.
Không chỉ nhận được một lần mà nhiều hộ dân tại quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, 4 ngày cách ly thôi mà nơi họ sống đã được nhận 3 lần hỗ trợ rau củ quả của thành phố.
“Gia đình tôi, những bạn sinh viên thuê trọ cùng tất cả mọi người đều biết ơn các ban lãnh đạo, các tuyến đầu vừa chống dịch vừa lo cho đời sống của người dân. Đúng là thành phố đáng sống, nói được làm được” – một người dân chia sẻ trên diễn đàn Đà Nẵng cho hay.
Nhiều cộng đồng mạng xã hội còn kêu gọi nhau “khoe” quà để rồi hình ảnh những tổ trưởng tổ dân phố đang cần mẫn chia từng suất quà khiến nhiều người thấy thương.
“Mỗi suất quà dù nhỏ hay lớn đều được chia bằng nhau. Các anh chị hậu cần ở tổ cắt bí, cắt bắp cải ra sao cho nhà nào cũng có, rồi họ kéo xe đẩy đến từng nhà đặt trước cửa, thấy thương lắm. Dịch giã này, ai cũng phải ở nhà nhưng còn họ lại phải làm việc ngày đêm vì bà con. Dù phải cách ly, phong toả nhưng có được sự quan tâm thế này, người dân an tâm và tin tưởng vào những quyết định của thành phố để phòng dịch bệnh ” – chị Phạm Hằng, người dân quận Thanh Khê chia sẻ.
Được biết, Đà Nẵng đã có chính sách riêng dành cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố khi bước vào thời gian tạm dừng mọi hoạt động. Riêng số rau củ quả được gửi tặng cho người dân được các doanh nghiệp, mạnh thường quân chuyển trực tiếp từ Đà Lạt về trong nhiều ngày qua.