Người bán vé số khuyết tật kể chuyện “liều mạng” với 2 tên cướp giật vé số

Thành Nhân |

Dù bị khuyết tật nhưng ông Ba Dân vẫn mưu sinh từ việc bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Ông đã gặp không ít trường hợp lừa đảo, cướp giật, nhưng đáng nhớ nhất là lần “liều mạng” với đối tượng cướp giật vé số để giành lại.

Dù đôi chân tật nguyền nhưng ông Ba Dân (Nguyễn Hồng Dân - 52 tuổi, quê ở huyện Cờ Đỏ, đang tạm trú tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã có thâm niên hơn 14 năm mưu sinh bằng việc bán vé số.

Trãi qua hơn 14 năm mưu sinh khắp các nẻo đường bán vé số dạo, ông Ba Dân đã từng trải qua nhiều lần bị cướp giật, lừa đổi vé số giả,... Nhưng với ông, đáng nhớ nhất là lần "liều mạng" với các đối tượng cướp giật để giành lại "nồi cơm" của mình.

Kỹ vật chiếc xe đạp ngày xưa mà chú 3 Dân liều mạng tóm gọn bắt được đối tượng cướp giật vé số của ông. Ảnh: B.T
Ông Ba Dân với chiếc xe đạp ngày xưa đã "liều mạng" tóm gọn đối tượng cướp giật vé số. Ảnh: B.T

Ông Dân kể: Đó là lần cách đây khoảng 6 năm, trong một lần chạy xe đạp bán vé số trên Quốc lộ 91, thuộc phường Trà An (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thì bị 2 đối tượng dàn cảnh cướp giật vé số.

Theo ông Dân, lúc đó ông đang đạp xe từ cầu Trà Nóc thả dốc xuống thì có 1 người thanh niên đang trên vỉa vẻ đợi sẵn ngoắc tôi vào để mua vé số. Khi tấp vào đưa vé số mời khách mua thì đối tượng này lựa chọn vé số, hỏi còn vé số không để mua ủng hộ. Trong lúc ông vừa cúi xuống túi lấy vé số ra thì đối tượng này bỏ chạy và phóng lên xe của đồng bọn chờ sẵn.

Lúc đó tôi xô xe đạp của mình chặn đầu xe môtô đó lại. Đồng thời cầm tay xe môtô giật ngã xuống đường và đè được người điều khiển xe xuống, còn đối tượng kia thì chạy và đu theo xe tải bỏ trốn. Sau đó, công an phường đến bắt đối tượng về cơ quan còn đối tượng giật vé số đến chiều cùng ngày cũng bị công an bắt” - ông Ba Dân nhớ lại.

Hiện trường cách đây 6 năm là nơi mà chú 3 Dân bị cướp giật vé số. Ảnh: Thành Nhân
Hiện trường cách đây khoảng 6 năm là nơi ông Ba Dân bị cướp giật vé số. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Ba Dân, bản thân tật nguyền, cuộc sống bán vé số dạo đã rất khó khăn mà còn bị mất của nên không không còn kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ phản xạ “liều mạng” bắt cho bằng được rồi tới đâu thì tới.

"Bắt được đối tượng cướp giật, lấy lại được của thì mừng vui, nhưng đến lúc ra tòa lại thấy tội nghiệp. Các đối tượng giật vé số có xin lỗi tôi tại phiên tòa vì đã có hành vi sai trái như vậy và tôi cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt" - ông Dân nhớ lại.

“Những người có tay chân lành lặn mà không lo lao động làm việc mà lại đi cướp giật của người có hoàn cảnh khó khăn là không thể chấp nhận được. Không gì liều mạng bằng bị mất của. Tôi bị khuyết tật như thế này, dù có một chân nhưng vẫn bắt được 2 đối tượng cướp giật đó. Tôi chỉ mong những người có ý đồ xấu với những người khó khăn như chúng tôi hãy suy nghĩ đến hậu quả của việc mình làm” - ông Dân nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nạn lừa đảo, cướp giật người bán vé số dạo

đình trọng |

Bán vé số dạo mưu sinh là công việc của phần đông những người yếu thế. Công việc này thu nhập bấp bênh, kiếm sống qua ngày và nếu như ngừng bán là đói ăn. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, vé số ngưng phát hành nửa tháng khiến người bán thêm phần khó khăn. Không những vậy, nhiều người kém may mắn còn bị lừa gạt, cướp giật vé số ngay trên đường phố.

Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

Thành Nhân |

Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.

Bắt đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một nam thanh niên khỏe mạnh đi xe máy vờ mua rồi cướp 160 tờ vé số của người tàn tật. Sau hơn nửa tháng lẩn trốn đối tượng này bị công an bắt giữ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nạn lừa đảo, cướp giật người bán vé số dạo

đình trọng |

Bán vé số dạo mưu sinh là công việc của phần đông những người yếu thế. Công việc này thu nhập bấp bênh, kiếm sống qua ngày và nếu như ngừng bán là đói ăn. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, vé số ngưng phát hành nửa tháng khiến người bán thêm phần khó khăn. Không những vậy, nhiều người kém may mắn còn bị lừa gạt, cướp giật vé số ngay trên đường phố.

Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

Thành Nhân |

Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.

Bắt đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một nam thanh niên khỏe mạnh đi xe máy vờ mua rồi cướp 160 tờ vé số của người tàn tật. Sau hơn nửa tháng lẩn trốn đối tượng này bị công an bắt giữ.