“Ngọn lửa Hải An” và món quà sự sống

LÊ PHI LONG |

Hiện Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng, từng bước bắt kịp với những kỹ thuật tân tiến của thế giới. Tuy nhiên, phía sau những kỳ tích về ghép tạng đó là những hy sinh thầm lặng, những nghĩa cử cao đẹp với tinh thần “cho đi là còn mãi”.

Cách đây 2 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã dành 1 phút mặc niệm, tri tâm, nói lời từ biệt chàng trai 19 tuổi chết não, trước khi bước vào cuộc phẫu thuật lấy tạng cứu người theo tâm nguyện của gia đình.

"Xin chào em! Các bác, các cô, các chú ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực hết sức để cứu chữa cho em. Nhưng tai nạn giao thông đã làm cho não của em không thể hồi phục được và ý nguyện của gia đình là muốn giữ lại những phần cơ thể còn sống để giúp cho đời, giúp cho các bệnh nhân đang cần ghép tạng.

Và các bác, các cô, các chú sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này để thực hiện ý nguyện đó. Xin cảm ơn em, cảm ơn gia đình, xin chào em" - TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí - Phó khoa Gan - Mật - Tụy (Bệnh viện Chợ Rẫy) - nói lời từ biệt.

Với nghĩa cử cao đẹp đó, hơn 150 bác sĩ ở các bệnh viện đã giúp 4 người bệnh ở các tỉnh Long An, Gia Lai, Huế, Nghệ An - lâu nay bị các bệnh tật suy gan, thận, tim hành hạ - neo giữ được sự sống.

Cách đây vài ngày, kỳ tích về "ca ghép tim xuyên Việt có thời gian tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất" ở Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã thắp lên sự hy vọng cho những người bệnh không may mắc các bệnh hiểm nghèo nhờ những nghĩa cử cao đẹp.

Hiến mô, hiến tạng là việc làm chưa bao giờ dễ dàng, kể cả về mặt tâm lý và về mặt y học. Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc của y học nước nhà, đã có hàng nghìn người dân tình nguyện xin được hiến tạng sau khi qua đời để có cơ hội tiếp nối sự sống cho biết bao người khác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo thống kê, tại Việt Nam, hiện có hơn 10 nghìn người suy tạng (gan, thận) cần ghép; khoảng 300 nghìn người bị bệnh lý giác mạc mà không có giác mạc thay thế. Trong khi đó, cả nước đã có 18 trung tâm ghép tạng và trình độ ghép tạng ở nước ta được đánh giá ngang tầm với các trung tâm ghép tạng hàng đầu thế giới. Khó khăn nhất hiện nay vẫn là thiếu nguồn tạng để ghép, rất nhiều người bệnh đang phải đấu tranh duy trì sự sống từng ngày, chờ đợi từng phút để được ghép.

Còn nhớ, vào năm 2018 câu chuyện về bé Nguyễn Hải An (hơn 7 tuổi, ở Hà Nội) qua đời vì căn bệnh ung thư và hiến tặng giác mạc để giúp người khác thấy được ánh sáng đã làm lay động trái tim của cả cộng đồng. Chỉ thời gian ngắn sau, "ngọn lửa Hải An" được thắp sáng, đã có khoảng 2.000 người đến Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời.

Theo thống kê, tổng số trường hợp đăng ký hiến tạng sau khi chết/chết não toàn quốc đến cuối năm 2020 là 40.257 người, trong đó đăng ký tại Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia là 22.257 trường hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy là 18.000 người. Số liệu trên ngày càng được tăng rất cao trong thời gian gần đây.

Câu chuyện về bé Hải An mang lại sự sống cho nhiều người cũng đã nhiều lần được đưa vào đề thi môn Ngữ văn cấp THPT, làm lan tỏa mạnh mẽ những tấm lòng thiện nguyện, bùng lên ngọn lửa nhân văn sâu sắc trong mỗi con người chúng ta. 

Tuy nhiên, mặc dù câu chuyện hiến tạng đang ngày càng được tôn vinh trong cộng đồng, vẫn có một số rào cản liên quan đến chính sách với người hiến tạng đang cần phải hoàn thiện, để lan tỏa những câu chuyện cổ tích đời thường.

Đó là câu chuyện về độ tuổi được phép đăng ký hiến tạng; những chính sách về chi trả chi phí xét nghiệm đối với người hiến tạng khi còn sống…

"Tôi không muốn trở thành một anh hùng được người khác ca tụng. Tôi chỉ muốn trái tim của con gái tôi tiếp tục đập" - một người cha đã viết như vậy khi quyết định hiến tặng 7 bộ phận trên cơ thể cô con gái của ông không may qua đời.

Hy vọng rằng, những câu chuyện đẹp về cuộc sống và “ngọn lửa Hải An” sẽ ngày càng được thắp sáng, để có những cuộc đời tiếp tục được hồi sinh, sự hồi sinh của những cuộc đời bằng nghĩa cử đầy nhân văn, cao đẹp thật đáng trân trọng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Kỳ tích 3 ca ghép tạng một ngày, cách 1.000km và 2 kỷ lục mới xác lập

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một ngày, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 3 ca ghép tim, thận (1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận) với khoảng cách 1.000 km.

Câu chuyện cổ tích bước ra đời thực với em Nhâm muốn hiến tạng

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, tiếp tục nhận được 21.580.000, em Nhâm từng muốn được hiến tạng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm. Mọi niềm vui và may mắn gõ cửa, với em như một giấc mơ mà em không bao giờ dám nghĩ đến.

Lời kể xúc động từ mẹ của người hiến tạng

Thanh Chân - Chân Phúc |

"Giờ đây, chỉ mong những người khác được cứu sống có thể sống tốt, cũng coi như con tôi đang sống" - bà Tô Thị Ánh Hồng (51 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu), mẹ của người hiến tạng, tâm sự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỳ tích 3 ca ghép tạng một ngày, cách 1.000km và 2 kỷ lục mới xác lập

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một ngày, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 3 ca ghép tim, thận (1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận) với khoảng cách 1.000 km.

Câu chuyện cổ tích bước ra đời thực với em Nhâm muốn hiến tạng

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, tiếp tục nhận được 21.580.000, em Nhâm từng muốn được hiến tạng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm. Mọi niềm vui và may mắn gõ cửa, với em như một giấc mơ mà em không bao giờ dám nghĩ đến.

Lời kể xúc động từ mẹ của người hiến tạng

Thanh Chân - Chân Phúc |

"Giờ đây, chỉ mong những người khác được cứu sống có thể sống tốt, cũng coi như con tôi đang sống" - bà Tô Thị Ánh Hồng (51 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu), mẹ của người hiến tạng, tâm sự.