Nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19: "Đâu chỉ mỗi phụ huynh ảnh hưởng"

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó 56 tỉnh thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2), bên cạnh các ý kiến tỏ ra lo lắng ảnh hưởng vì học sinh nghỉ học kéo dài, nhiều bạn đọc lên tiếng đồng tình với quyết định trên.

Cụ thể, quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học thực hiện theo công văn của Bộ Giáo dục và đào tạo gửi tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên cả nước đề nghị cân nhắc việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020 trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 - 2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Trước thông tin này, bạn đọc Thanh Lam cho rằng: "Con nghỉ học thì tốt rồi nhưng khổ nỗi không có người ở nhà trông con. Đặc biệt là con nhỏ, nếu bố mẹ không thể nghỉ suốt ở nhà vì còn phải đi làm nữa. Nếu doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ  một phần lương cho phụ huynh ở nhà trông con trong thời gian dịch bệnh thì tốt".

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Anh Tuấn cho biết: "Tôi có 2 con nhỏ học lớp 2 và lớp 8. Tình hình nghỉ học kéo dài cả tháng buộc các con phải tự trông nhau do bố mẹ đi làm. Hằng ngày, bọn nhỏ vẫn gây sự với nhau suốt. Tôi chỉ mong cho các con được đến trường, đi học. Nhưng bệnh dịch nguy hiểm, cả nước cùng chịu chung cảnh nên gia đình cũng đành tự khắc phục".

Nhiều ý kiến cho rằng học sinh được cho nghỉ học do dịch  “leo thang“. Ảnh: Anh Thư.
Nhiều ý kiến đồng tình về việc thêm thời gian cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19 “leo thang“ Ảnh: Anh Thư.

Chia sẻ về khó khăn do nhà trường dừng hoạt động, bạn đọc Nguyễn Bích cho hay: "Mình là cô giáo đến từ Gia Lai, nhưng mình dạy 1 trường dưới Đà Nẵng. Sau đợt nghỉ tết, vừa xuống đến Đà Nẵng thì nhận được thông báo nghỉ học 1 tuần. Mình nán lại chờ ngày lên lớp. Tuy nhiên, thông báo nghỉ tiếp tục sang tuần thứ 2, rồi tuần thứ 3 khiến bản thân bị động không biết nên về quê hay ở lại. Trong khi đó, tiền thuê nhà trọ và tàu xe đi lại vô cùng tốn kém".

Có ý kiến trái chiều, bạn đọc Văn Minh nhận định: "Hoàn cảnh này thì ai nào cũng cảm thấy lo lắng, khó khăn. Nhiều người cho rằng việc nghỉ không lương ở nhà trông con, con đi học trở lại lấy tiền đâu đóng học. Nhưng vì sức khỏe của con trẻ, của từng gia đình và toàn xã hội cần phải chung tay quyết tâm vượt qua".

Bạn đọc Dương Trần tiếp lời: "Không chỉ phụ huynh hay nhà trường, học sinh đang bị ảnh hưởng, mà gần như cả xã hội đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từ hàng không, du lịch, các công ty công nghiệp nặng, nông sản... Tuy vẫn có số ít các ngành nghề ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng mối liên hệ xã hội cũng có tác động tới các ngành nghề đó. Đó là điều không ai mong muốn nó xảy ra".

Còn bạn đọc Đỗ Quảng bình luận: "Dù có ảnh hưởng thế nào, nhưng cũng cần có biện pháp phòng dịch. Theo đó, việc cho học sinh nghỉ học cũng là cách phòng ngừa hiệu quả cho các cháu. Vì dịch bệnh nguy hiểm dễ lây lan, để bảo vệ con em mình buộc phải nỗ lực thôi".

Theo bạn đọc Vũ Hảo, phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng vì mọi kế hoạch Bộ, Sở và nhà trường đều có thể thu xếp, tính toán hợp lý theo cách có lợi cho học sinh. Điều cần thiết lúc này là tuân thủ mọi khuyến cáo của Bộ Y tế về cách phòng ngừa dịch bệnh. Làm được điều này là bảo vệ được chính mình, các con, gia đình và xã hội".

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Chiêu "vật lộn" vượt dịch COVID-19 của các nhà hàng

Tùng Giang |

Càng kinh doanh càng lỗ, không ít nhà hàng, quán nhậu đã tạm đóng cửa chờ qua dịch COVID-19 sẽ mở cửa trở lại. Trước bối cảnh khó khăn này, để cầm cự và duy trì hoạt động, nhiều chủ nhà hàng, hộ kinh doanh sẵn sàng "tung chiêu", chịu lỗ nhằm giữ chân thực khách.

Hà Nội: Cận cảnh con đường "đau khổ" ngập ngụa bùn đất và rác thải

Tùng Giang |

Dày đặc rác thải, ổ voi, ổ gà, mặt đường nham nhở bùn đất khiến con đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ người dân nào lưu thông qua khu vực này.

Suất ăn có giòi ở Bắc Ninh: Doanh nghiệp xin lỗi và thay món gà đông lạnh

Tùng Giang |

Trong bữa ăn ca đêm, công nhân Công ty TNHH Woojeon Vina (gọi tắt là Công ty Woojeon Vina), Khu công nghiệp Quế Võ (xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện trong thịt gà quay có chứa giòi sống bò ra từ khe miếng thịt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiêu "vật lộn" vượt dịch COVID-19 của các nhà hàng

Tùng Giang |

Càng kinh doanh càng lỗ, không ít nhà hàng, quán nhậu đã tạm đóng cửa chờ qua dịch COVID-19 sẽ mở cửa trở lại. Trước bối cảnh khó khăn này, để cầm cự và duy trì hoạt động, nhiều chủ nhà hàng, hộ kinh doanh sẵn sàng "tung chiêu", chịu lỗ nhằm giữ chân thực khách.

Hà Nội: Cận cảnh con đường "đau khổ" ngập ngụa bùn đất và rác thải

Tùng Giang |

Dày đặc rác thải, ổ voi, ổ gà, mặt đường nham nhở bùn đất khiến con đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ người dân nào lưu thông qua khu vực này.

Suất ăn có giòi ở Bắc Ninh: Doanh nghiệp xin lỗi và thay món gà đông lạnh

Tùng Giang |

Trong bữa ăn ca đêm, công nhân Công ty TNHH Woojeon Vina (gọi tắt là Công ty Woojeon Vina), Khu công nghiệp Quế Võ (xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện trong thịt gà quay có chứa giòi sống bò ra từ khe miếng thịt.