CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU TÚ 2017:

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng - người lưu dấu tình yêu Hà Nội qua từng bức ảnh

VƯƠNG TRẦN |

Sống trọn gần một thế kỷ với hơn 80 năm cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Vượng (SN 1918) được biết đến như một người lưu giữ “khoảnh khắc Hà Nội” qua từng bức ảnh. Mới đây, NSNA Lê Vượng được vinh danh là một trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” 2017.

Hàng nghìn bức ảnh ghi dấu khoảnh khắc thủ đô

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động bên lề hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”, NSNA Lê Vượng cho biết, từ những năm 1936, ông đã ghi lại nhịp sống, phong cảnh và kiến trúc khắp thủ đô qua những bức ảnh. Hàng nghìn bức ảnh, khoảnh khắc về Hà Nội xưa và nay đã được lưu lại. Kho ảnh về Hà Nội của ông với rất nhiều hình ảnh quý hiếm về phố cổ, về những sinh hoạt văn hoá, về kiến trúc của người Tràng An. Đây được xem là những tư liệu vô giá của thủ đô qua nhiều giai đoạn của lịch sử.

“Tôi thấy đất nước mình quá đẹp và lòng yêu Hà Nội của mình thì chụp không bao giờ hết. Vì thế bản thân tôi không thể nào rời được chiếc máy ảnh, đi đâu cũng muốn chụp. Mặc dù tôi là nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng cũng rất yêu nghệ thuật hội họa, cho nên thấy đẹp quá thì không thể nào bỏ chụp được, vì thế mà tôi say mê nó thôi” - NSNA Lê Vượng chia sẻ.

Một đời gắn bó hết mình với nhiếp ảnh và tình yêu Hà Nội, ông đã gặt hái được nhiều thành công, nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá trong và ngoài nước như: Giải thưởng Bifota của Đức năm 1967; Giải ACCU của Nhật Bản năm 1984; Huy chương bạc cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 35 nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô (10.2005)... Năm 2016, Giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội.

Nhưng có lẽ ở tuổi 99, ông được vinh danh là một trong mười Công dân Thủ đô ưu tú như một phần thưởng tinh thần vô giá, ghi nhận những đóng góp, tâm huyết cả đời của ông với Thủ đô Hà Nội.

Những tấm gương được chưng cất bởi một tấm lòng

Tuổi đã cao, mái tóc bạc trắng, sức khỏe không còn như xưa nhưng NSNA Lê Vượng vẫn giữ được cho mình một tình yêu Hà Nội. Ngay sau khi được vinh danh, chân đi chậm chậm từng bước, tay run run, NSNA Lê Vượng xúc động: “Tôi thật sự rất bất ngờ và vô cùng sung sướng khi được vinh danh là một trong những Công dân Thủ đô ưu tú. Tôi cũng cảm mến những tấm gương người tốt, việc tốt được tôn vinh. Thực sự, những tấm gương đó rất đáng để chúng ta noi theo bởi họ là những tấm gương, những bông hoa tốt được chưng cất bởi một 
tấm lòng”.

Nói về việc Hà Nội tôn vinh những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt, ông Lê Cường - con trai NSNA Lê Vượng - cho rằng, đây thực sự là việc làm thể hiện sự trân trọng giá trị của những con người có những đóng góp dù thầm lặng hay lớn lao vì sự phát triển của thủ đô. Những giá trị động viên về mặt tinh thần là vô cùng to lớn để ghi nhận những tấm lòng, những hành động, nghĩa cử cao đẹp của công dân thủ đô.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Hải Yến - nguyên cán bộ Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - cho hay, trong suốt những năm công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Lê Vượng đã lao động miệt mài và tạo ra khối lượng tác phẩm đồ sộ, lưu được hàng vạn cuộn phim tư liệu. Những tư liệu này được lưu giữ tại Bảo tàng, là những di sản ký ức vô giá. Có thể nói NSNA Lê Vượng là một người hết lòng vì Hà Nội, yêu Hà Nội, người luôn muốn giữ tinh túy của người Hà Nội, giữ những cái tinh hoa và những đẹp đẽ nhất của người Hà Nội hào hoa, phong nhã. Những bức ảnh ông chụp bao giờ cũng có tinh thần đó.

Những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những chân dung sống động, dung dị, đời thường của rất nhiều những người đã có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn trong cộng đồng, thật đáng trân trọng, tự hào.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.