Ngày Rằm của cô công nhân nghỉ việc vì COVID-19

Kỳ Duyên |

Giữa lúc tình hình dịch COVID-19 đang rất “nóng” ở tỉnh nhà Long An khi mỗi ngày đều có thêm hàng trăm ca F0, em gọi điện thoại cho tôi nhờ tư vấn xem em có nên ra khỏi nhà. Tôi không thể nói “được” với em vì yêu cầu phòng chống dịch bệnh, mà cũng không thể nói không vì tình người.

Em cho biết, doanh nghiệp nơi em làm việc tại KCN Long Hậu đang tạm cho công nhân nghỉ việc để trang bị các điều kiện sản xuất “3 tại chỗ”, khi nào xong sẽ gọi công nhân trở lại sản xuất và ở luôn trong công ty. Những ngày qua, em chỉ ở trong nhà cùng gia đình để phòng chống dịch.

Ngày Rằm tới, em bỗng nhớ đến lời dặn của mẹ. Trước khi qua đời hồi năm rồi, mẹ em tham gia tổ thiện nguyện của một ngôi chùa gần nhà. Vào ngày Rằm và 16 âm lịch hàng tháng, mẹ em cùng tổ thiện nguyện luôn nấu hàng trăm suất cơm để người nghèo, người bán vé số, người tàn tật… đến ăn ở chùa. Trước khi mất, mẹ dặn em sau này nếu có điều kiện thì vào ngày Rằm hàng tháng đến chùa phụ giúp thay cho mẹ, như là mẹ vẫn còn sống.

Sắp đến ngày Rằm – 16 tháng 6 năm nay (nhằm ngày 24 và 25.7), em điện thoại hỏi nhà chùa xem có nấu cơm từ thiện như thông lệ. Nhà chùa cho biết vẫn nấu, nhưng do dịch bệnh phức tạp, chỉ sư trụ trì và vài người ở chùa nấu, những phật tử trong nhóm thiện nguyện bên ngoài không nên vào chùa. Nhà chùa cũng không mở cửa cho người nghèo vào ăn, thay vào đó là cho người đi phát phần ăn tận nhà của họ. Nhà chùa gợi ý với em, nếu có điều kiện thì phụ nhà chùa đi phát các phần ăn cho người nghèo. Ngày thường họ đã khổ, những ngày dịch bệnh này họ càng khổ gấp đôi, rất cần sự giúp đỡ.

Em hỏi tôi có nên phụ nhà chùa đi phát cơm, nếu em đến chùa chở các phần ăn đi phát cho người nghèo liệu có bị phạt vì “ra khỏi nhà không có lý do chính đáng”. Ban đầu em dự định lấy “phiếu đi chợ” để đi phát cơm, nhưng thấy không an lòng vì đi làm từ thiện sao lại phải giấu.

Cuối cùng em quyết định sẽ cùng nhà chùa đi phát cơm, vừa giúp hàng trăm người nghèo có thêm những phần ăn trong giai đoạn khó khăn đặc biệt này, vừa thực hiện được lời dặn của mẹ và em cũng thấy vui khi làm được việc có ích. Nếu lỡ có bị phạt (khung xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng) em cũng vui lòng chấp nhận.

Tôi chỉ còn biết khuyên em, không quan trọng lắm chuyện có bị phạt hay không, mà là vấn đề an toàn trước dịch bệnh cho em và gia đình. Em trả lời: “Anh an tâm, em được tổ chức Công đoàn trong công ty hướng dẫn kỹ biện pháp phòng chống dịch. Em đến chùa nhận các phần ăn đã để sẵn ngoài cổng, đến phát cho người nghèo em cũng để phần ăn trước cửa nhà của họ. Ngoài khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn, chai sát khuẩn luôn bên mình, em còn mặc áo khoác, trùm khăn kín đầu, mang bao tay, mang vớ… Trước khi trở về nhà em tự sát khuẩn cho mình, rồi giặt tất cả đồ đạc mang theo người...”.

Kỳ Duyên
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 25.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã cùng lãnh đạo Bộ LĐTBXH và tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

28 công đoàn viên ở Long An xung phong đi phòng chống dịch

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Công đoàn, 28 công đoàn viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã tình nguyện, xung phong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn có nhiều CNLĐ này.

Bắc Giang gửi 79 cán bộ y tế giúp Long An chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại tỉnh Long An, địa phương từng trải qua dịch bệnh nặng nề và có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 là Bắc Giang đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 79 người vào giúp tỉnh Long An chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 25.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã cùng lãnh đạo Bộ LĐTBXH và tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

28 công đoàn viên ở Long An xung phong đi phòng chống dịch

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Công đoàn, 28 công đoàn viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã tình nguyện, xung phong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn có nhiều CNLĐ này.

Bắc Giang gửi 79 cán bộ y tế giúp Long An chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại tỉnh Long An, địa phương từng trải qua dịch bệnh nặng nề và có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 là Bắc Giang đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 79 người vào giúp tỉnh Long An chống dịch.