Nắp cống hư hỏng hàng loạt trên Quốc lộ 53, người dân tự chế đậy lại phòng tai nạn

Hoàng Lộc |

Dọc tuyến Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có nhiều nắp cống 2 bên đường hư hỏng nặng, có nắp cống không còn được che đậy. Nhiều nơi, người dân dùng nắp "tự chế" để che tạm.

Theo phản ánh của người dân, dọc tuyến Quốc lộ 53, nhiều nắp cống đã bị hư hỏng được một thời gian nhưng chưa được cơ quan chức năng đến sửa chữa cũng như cắm biển báo để cảnh báo cho người đi bộ.

 
Người dân vô tư để rác vào cống. Ảnh: Hoàng Lộc

Nhiều mặt cống hư hỏng không nắp đậy, còn trơ khung sắt, xuất hiện nhiều trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Hồ. Hàng loạt nắp cống hư hỏng tạo thành hố sâu và rỗng. Nguy hiểm hơn là những nắp cống hư hỏng này nằm ngay cổng các công ty, hàng quán buôn bán tấp nập.

"Nắp cống làm chưa được nửa năm là hư hỏng như thế này. Hồi trước Tết là đã có nứt, bể. Đến bây giờ thì nó bể luôn, trước quán cơm nên tôi phải lấy cây cảnh báo để nhiều người chạy xe không bị té vào đó", một chủ quán cơm cặp Quốc lộ 53 cho biết.

Không những là nứt, có những nắp cống đã lọt xuống cống hiện ra khoảng trống hơn 1m2, tiềm ẩn các vụ tai nạn đáng tiếc cho người dân khi bất cẩn lọt xuống.

Đâu chỉ nguy hiểm vì nắp cống hư hỏng, thời gian này mạnh ai nấy bỏ rác, đất đá văng xuống nhiều nó nghẹt cống là bà con ở đây chịu cảnh hôi thối của nước cống nữa", bà chủ quán cafe ven đường cho biết.

 
Nắp cống lọt trọn xuống cống, tạo khoảng trống hơn 1m2. Ảnh: Hoàng Lộc

Một người dân địa phương thông tin thêm, mới hồi Tết vừa rồi, cháu mình chạy xe đạp, không để ý nắp cống bị bể nên lọt luôn bánh xe trước xuống, rất may cháu bị ngã vào trong lề nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo quan sát của phóng viên, ở những mặt cống vỡ xuất hiện những thanh sắt rỉ sét, nguy cơ thương tật cao hơn nếu người dân bất cẩn lọt chân xuống đây.

 
Mặt cống hư hỏng trơ khung sắt tại Quốc lộ 53 đoạn xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc

Trước thực trạng nắp cống hư hỏng này, nhiều người dân đã dùng các nhánh cây, ván ép, tảng đá và ballet gỗ "tự chế" để đậy lại nhằm hạn chế tai nạn cho người tham gia giao thông.  

"Trước thực trạng các mặt cống bị bể, hư hỏng nặng, theo tôi cơ quan chức năng nên sớm sửa chữa lại, chứ không phải để người dân làm nắp tạm bợ và dùng các nhánh cây, tảng đá để cảnh báo thế này. Vừa mất an toàn vừa mất vẻ mỹ quan", một người đi đường cho biết.

 
Người dân dùng pallet gỗ làm nắp che mặt cống. Ảnh: Hoàng Lộc

Chị P.N.L.Đ chia sẻ thêm, việc nắp cống bị hư hỏng như thế này, đơn vị quản lý cần xem lại kỹ thuật và chất lượng của đơn vị thi công, chứ mới đưa vào sử dụng từ trước Tết Nguyên đán vừa rồi mà đã bị bể, bị hư nhiều như vậy.

Phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc với chính quyền địa phương xã Long Phước và được ông Trương Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và đã báo cáo để phản ánh lại với đơn vị quản lý là Chi cục Quản lý đường bộ IV.04 để có bước xử lý trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Lộc
TIN LIÊN QUAN

Nội ô Cần Thơ như “đại công trường”, những chiếc nắp cống như những cái bẫy

YẾN PHƯƠNG |

Hiện nay, dự án cải tạo hệ thống thoát nước trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã thực hiện được khoảng 10/32 tuyến đường. Tuy nhiên, việc lắp lại miệng cống đối với những vị trí này lại không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Công trình chiếm mất lối đi, người dân mạo hiểm chạy xe trên nắp cống

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ – Hơn 1 năm qua, người dân ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ phải di chuyển, chạy xe trên nắp cống của bờ kè chật hẹp và nguy hiểm, bởi không còn lối nào đi nào khác.

Ngổn ngang công trình bờ kè, dân mạo hiểm tìm đường đi trên nắp cống

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ – Hơn 1 năm qua, người dân ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ phải di chuyển, chạy xe trên nắp cống của bờ kè chật hẹp và nguy hiểm, bởi không còn lối đi nào khác.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Tạm giữ Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D Hà Nội

Quang Việt |

Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở huyện Đông Anh cùng 5 cán bộ bị tạm giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Nội ô Cần Thơ như “đại công trường”, những chiếc nắp cống như những cái bẫy

YẾN PHƯƠNG |

Hiện nay, dự án cải tạo hệ thống thoát nước trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã thực hiện được khoảng 10/32 tuyến đường. Tuy nhiên, việc lắp lại miệng cống đối với những vị trí này lại không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Công trình chiếm mất lối đi, người dân mạo hiểm chạy xe trên nắp cống

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ – Hơn 1 năm qua, người dân ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ phải di chuyển, chạy xe trên nắp cống của bờ kè chật hẹp và nguy hiểm, bởi không còn lối nào đi nào khác.

Ngổn ngang công trình bờ kè, dân mạo hiểm tìm đường đi trên nắp cống

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ – Hơn 1 năm qua, người dân ấp Nhơn Hưng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ phải di chuyển, chạy xe trên nắp cống của bờ kè chật hẹp và nguy hiểm, bởi không còn lối đi nào khác.