Nạn nhân đáng thương trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai

QUANG ĐẠI |

Trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, nạn nhân đáng thương nhất là Diễm My và đau khổ nhất là bố mẹ thiếu nữ này.

Dư luận đang hướng sự quan tâm về phiên toà sơ thẩm xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Một nhân chứng quan trọng, đồng thời là nạn nhân đáng thương của vụ án là Diễm My, hiện vẫn còn mất tích.

Theo ý kiến của thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa tại phiên tòa, vụ việc xảy ra khi vào năm 2019, Công an huyện Đức Hòa nhận đơn của ông Thắng, bà Mai (cha mẹ Diễm My) về việc tìm giúp con gái. Cán bộ công an đã mời bố mẹ Diễm My lên làm việc và bàn giao con gái cho họ.

Bố mẹ Diễm My cho hay, trước năm 2019, con gái có đến nhà bà Cúc. Sau đó, Diễm My bỏ nhà đi luôn. Gia đình đến tìm kiếm thì những người trong hộ bà Cúc không cho gặp nên họ gửi đơn đến công an. Lúc làm việc, tinh thần con gái họ hoảng loạn, không đủ lý trí, nên phải nhờ công an gọi xe cứu thương đưa về. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau, Diễm My lại bỏ nhà đi, đến nay không biết ở đâu.

Những lời nói ngắn nhưng chất chứa nỗi đau khổ tột cùng của những người làm cha làm mẹ. Sinh con, vất vả nuôi nấng trưởng thành, dồn tất cả yêu thương, ai cũng mong con học hành thành đạt, có công ăn việc làm, lập gia đình, có cuộc sống hạnh phúc. Đối với Diễm My, không biết bằng cách nào, em đã liên hệ với Tịnh Thất Bồng Lai, được làm lễ quy y, rồi chấp nhận ở lại đi tu, rời xa gia đình, cho dù đây không phải là cơ sở Phật giáo chính thống.

Bố mẹ em tìm đủ mọi cách, nhờ anh em bạn bè, lực lượng công an giúp đỡ, đã đưa được con gái về, nhưng sau đó đành bất lực vì Diễm My tự ý rời bỏ gia đình, không liên lạc.

Nỗi đau khổ của bố mẹ Diễm My gợi lên những cảm thương sâu sắc và đặt ra vấn đề trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức xã hội trong việc giáo dục, bảo vệ trẻ em, hướng trẻ em đến con đường lập nghiệp, lao động và có cuộc sống hạnh phúc.

Bảo vệ trẻ em, không chỉ là nhiệm vụ lo an toàn về tính mạng, sức khỏe, mà cần bảo vệ các em trước sự lôi kéo, rủ rê của những đối tượng bất hảo, đầu độc tinh thần các em, đưa các em vào con đường mê muội, ảo giác, sai lầm.

Những vết thương trên thân thể các em, dù đau đớn nhưng có thể chữa lành, còn những tổn thương về mặt tinh thần, sự lệch lạc về nhận thức, quan niệm, hoang tưởng thì vô cùng khó để điều chỉnh, cân bằng, thay đổi.

Cộng đồng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tinh tường hơn, nhạy bén hơn, quyết liệt hơn trong việc bảo vệ trẻ em trước những “chất độc” về tinh thần trong xã hội, chung tay vì một thế hệ trẻ có tinh thần khỏe khoắn để lập thân, lập nghiệp, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tranh luận việc tự xưng cơ sở thờ tự tôn giáo

An Long |

Long An - Buổi chiều ngày thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai”, bị cáo Lê Tùng Vân có mặt tham dự dù trước đó xin vắng vì lý do sức khỏe.

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo đồng loạt kêu oan

An Long |

Long An - Luật sư bào chữa của các bị cáo cho rằng, nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” không phạm tội theo cáo trạng.

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị đề nghị 4,5 - 5,5 năm tù

An Long |

Long An - Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang được tiếp tục. Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tranh luận việc tự xưng cơ sở thờ tự tôn giáo

An Long |

Long An - Buổi chiều ngày thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai”, bị cáo Lê Tùng Vân có mặt tham dự dù trước đó xin vắng vì lý do sức khỏe.

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo đồng loạt kêu oan

An Long |

Long An - Luật sư bào chữa của các bị cáo cho rằng, nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” không phạm tội theo cáo trạng.

Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị đề nghị 4,5 - 5,5 năm tù

An Long |

Long An - Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang được tiếp tục. Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.