Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.9, hàng cây hai bên đường Sa Đôi, quận Nam Từ Liêm đã được chặt hạ và đào gốc mang đi. Đến nay, các hố trồng cây vẫn chưa được sắp xếp trồng thêm cây mới. Các hố cây trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Chị Nguyễn Thị Nhàn - người dân sinh sống tại đây cho biết: “Trước đấy nhiều cây trên đoạn đường này chết rồi sau đó đã được trồng lại. Nhưng không biết tại sao lại chỉ sống được một thời gian sau đó chết tiếp”.
Được biết đoạn đường Sa Đôi dài hơn 2km được cải tạo, mở rộng từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70, đoạn qua vị trí cầu Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đoạn đường được đầu tư với hàng trăm gốc cây được trồng, chủ yếu là cây sấu cao khoảng 2-3m.
Hồi tháng 2.2020 hàng cây này khô héo bị chặt hạ, thay thế. Nhưng sau khi trồng lại, tình hình vẫn không cải thiện hơn, đến cuối tháng 7.2020 hàng cây cũng “đột tử” và được chặt hạ, mang đi.
Từ khi hàng cây chết ở đây được dỡ bỏ, các hố đất cũng không được lấp gọn mà để nham nhở đất, đá trên vỉa hè. Nhiều người đem rác thải sinh hoạt đến vứt ở các hố cây.
Cùng với đó dọc đoạn đường Sa Đôi giao với Đại lộ Thăng Long, nhiều miệng cống thoát nước không có nắp, nằm lộ thiên. Những cống này sâu khoảng 1m, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
"Những cái hố ở đây không có nắp, bình thường người dân không dám đi sát mép đường vì sợ không để ý sẽ ngã xuống cống, rất nguy hiểm. Khi trời mưa cống ngập úng cùng rác thải và bốc mùi hôi lắm" - chị Nhàn thông tin thêm.
Người dân sinh sống tại khu vực đường Sa Đôi mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc và có phương án mới đối với hàng cây hai bên đường.
Một số hình ảnh Báo Lao Động ghi nhận được: