Bạn Phúc Thiện chia sẻ: "Xem xong vừa vui, vừa xúc động trước hành động tuyệt vời của em ấy, sau này lớn lên chắc chắn em ấy sẽ trở thành một người tốt và có cuộc sống hạnh phúc. Chúc em sẽ luôn học tốt và gặp nhiều may mắn".
"Đây là việc làm mà nhiều người lớn phải cúi đầu, mắc cỡ. Trời mưa tan học, tan làm, các bạn lên xe là phi về nhà, có người còn vô tâm đến mức người ngã xe cũng không dừng lại giúp đỡ, chứ nói gì đến nhặt rác cho thoát nước. Nhìn bạn nhỏ tôi thấy mình còn không bằng bạn ấy" - bạn Nguyễn Ngọc Ánh bình luận.
Đồng quan điểm, bạn Kim Như nói: "Con người có tâm xuất phát từ bản năng, nên không ai dạy họ vẫn làm. Hành động rất đáng tuyên dương, người lớn chưa chắc đã làm được như em".
"Một tấm gương tốt, đọc tin tức trên báo, tôi thấy cho dù hoàn cảnh của cháu không nhận được sự chăm sóc của bố mẹ nhưng vẫn được bà dạy dỗ nên người. Không cần học cao hay học giỏi, cần nhất là đạo đức làm người. Chúc cháu học thành tài để xã hội có thêm một công dân tốt giúp nước nhà" - bạn Ngọc Anh chia sẻ.
Bạn Kim Phượng nhận xét: "Xem cảnh này thật ấm lòng, vậy mà có những người lớn thật vô ý thức. Hôm tôi chạy xe ngang đường quốc lộ thấy một người đàn ông có tuổi cố nhồi nhét rác xuống cống, nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Học lực có thể cải thiện trong tương lai nhưng đạo đức thì ngoài việc học từ trường lớp, bản thân phải có nền móng. Và em ấy rõ ràng là người có trách nhiệm trong hành vi của mình".
Tuy nhiên, một số người cho rằng, hành vi của nam sinh đẹp nhưng nên cẩn thận vì miệng cống khi mưa sẽ rất nguy hiểm cho trẻ. Ngoài ra, phải dừng xe trên vỉa hè để bảo đảm an toàn cho mình.
Được biết, nam sinh nhặt rác trên miệng cống giúp thoát nước tên Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6.1, trường THCS Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Hình ảnh được ghi lại trong video diễn ra chiều 16.6, khi trời đang mưa lớn.