Nam Định: Thiếu "sổ đỏ" cụm di tích đền chùa xuống cấp không thể tu sửa

Hà Vi |

Nam Định - Được xây dựng cách đây hơn 300 năm, cụm di tích đền chùa Đào Lạng (xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng) nhiều năm nay bị xuống cấp nhưng việc tu sửa khó có thể thực hiện được do thiếu "sổ đỏ".

 
Cụm đền chùa Đào Lạng thuộc thôn Đào Lạng (xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được xây dựng cách đây khoảng gần 300 năm, là nơi thờ Phật và Nam Hải đại vương (hay còn được biết là Đức Thần Hoàng Đổng Đình Đại).
Theo tích xưa truyền lại, khi bị Triệu Đà (tướng quân nhà Hán) đánh úp, vua An Dương Vương mất nước phải nhảy xuống sông tự tử. Sau này, các triều đại Nhà nước phong kiến Việt Nam đều truy tặng ngài là Nam Hải đại vương. Để ghi nhớ tới công lao của vua, nhiều địa phương đã xây dựng đền thờ để lưu truyền mãi mãi.
Theo tích xưa truyền lại, khi bị Triệu Đà (tướng quân nhà Hán) đánh úp, vua An Dương Vương mất nước phải nhảy xuống sông tự tử. Sau này, các triều đại Nhà nước phong kiến Việt Nam đều truy tặng ngài là Nam Hải Đại vương. Để ghi nhớ tới công lao của vua, nhiều địa phương đã xây dựng đền thờ ông.
 
Đền chùa Đào Lạng được UBND tỉnh Nam Định công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2023. Tuy nhiên, trải qua thời gian đến hơn 300 năm, cụm di tích lịch sử này có nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.
 
 
Ghi nhận của Lao Động tại nơi thờ chính của Đền chùa Đào Lạng phần mái có nhiều vết nứt dài, khiến nước mưa ngấm vào dẫn đến ẩm mốc.
Các thanh gỗ trên đã rời hết ra, trời mưa thì nước chảy vào trong chùa như ngoài trời.
Các thanh gỗ trên phần mái đã rời hết ra, trời mưa thì nước chảy vào trong chùa như ngoài trời. "Cách đây nhiều năm, khu vực đền thờ Nam Hải Đại vương được tu bổ khoảng 3 lần vào các năm 1993, 1999 và 2020 bằng tiền công đức của các phật tử. Do móng của ngôi đền được xây dựng từ thời xưa nên đền bị nứt tường ở 3 gian, có thể sập bất cứ lúc nào" - Thượng tọa Thích Quảng Bá - Ủy viên trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Nam Định, Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo huyện Nghĩa Hưng, trụ trì chùa Đào Lạng - cho biết.
 
"Tôi sống gần chùa, trước đây tôi hay đến đây thắp hương, chiêm bái ngày rằm, mồng 1. Nhưng nhiều năm trở lại đây, qua vài lần tu bổ, cụm di tích này vẫn xuống cấp nên nhà chùa không dám cho người dân, phật tử vào làm lễ, do sợ nguy hiểm vì mái chùa có thể bị sập bất cứ lúc nào" - một người dân thôn Đào Lạng nói.
 
Trụ trì Thích Quảng Bá cũng cho biết thêm: "Lẽ ra việc tu sửa chùa được thực hiện rồi nhưng do Đền chùa Đào Lạng chưa có "sổ đỏ". Nguyên nhân do trước đây, có một cặp vợ chồng mượn đất của chùa để ở nhờ, đến khi họ mất đi sẽ trả lại đất cho chùa nhưng khi họ mất đi, mảnh đất đó lại để lại cho hai người con sử dụng. Sau một thời gian, chúng tôi đã vận động được một người trả lại đất cho chùa, người còn lại vẫn bám trụ và chỉ nói khi nào chết sẽ trả lại đất cho chùa".
 
"Mặc dù, sắp tới có một số dự án hỗ trợ về vốn cho Nam Định, trong đó, có một dự án hỗ trợ để sửa chữa, tôn tạo lại di tích lịch sử, văn hóa. Tôi đang làm hồ sơ để xin dự án này cho chùa Đào Lạng, tổng mức đầu tư khoảng 120 tỉ đồng nhưng để làm được cần có sự đồng nhất giữa người dân và chính quyền địa phương vào cuộc" - Thượng tọa Thích Quảng Bá cho biết.
 
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động ông Trần Hải Triều - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái - xác nhận: Cụm di tích đền chùa Đào Lạng hiện không có "sổ đỏ" do chưa đủ điều kiện được cấp. "Phía chính quyền địa phương đang kết hợp với nhà chùa để giải quyết vấn đề này" - ông Triều nói.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè vỡ nát tại tuyến đường nối trung tâm Hải Phòng với sân bay Cát Bi

Băng Tâm |

Đường Lê Hồng Phong - một trong những tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng nối trung tâm thành phố với sân bay Cát Bi đưa vào sử dụng từ năm 2004. Gần 20 năm, đến nay, vỉa hè tuyến đường nát tươm, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, an toàn giao thông.

Về Nam Định ngắm nhà mái bổi tìm lại tuổi thơ xưa

Lương Hà |

Nằm khiêm tốn giữa những ngôi nhà mái bằng, mái ngói sừng sững, những ngôi nhà lợp mái bổi (hay còn gọi là mái cói) ở huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) mang một nét gần gũi, giản dị nhưng cũng hết sức độc đáo, gợi nhớ tới khung cảnh làng quê Việt Nam xưa.

Nam Định: Bờ kè trăm tỉ tan hoang sau nhiều năm bị đổ nát

Hà Vi |

Nam Định - Bờ kè Khu Du lịch sinh thái Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được đầu tư kinh phí lên đến hơn 100 tỉ đồng nhưng suốt nhiều năm nay, bờ kè này liên tục gặp sự cố bị sập, vỡ nghiêm trọng mà vẫn chưa được tiến hành nâng cấp, sửa chữa.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Vỉa hè vỡ nát tại tuyến đường nối trung tâm Hải Phòng với sân bay Cát Bi

Băng Tâm |

Đường Lê Hồng Phong - một trong những tuyến đường đẹp nhất Hải Phòng nối trung tâm thành phố với sân bay Cát Bi đưa vào sử dụng từ năm 2004. Gần 20 năm, đến nay, vỉa hè tuyến đường nát tươm, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, an toàn giao thông.

Về Nam Định ngắm nhà mái bổi tìm lại tuổi thơ xưa

Lương Hà |

Nằm khiêm tốn giữa những ngôi nhà mái bằng, mái ngói sừng sững, những ngôi nhà lợp mái bổi (hay còn gọi là mái cói) ở huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) mang một nét gần gũi, giản dị nhưng cũng hết sức độc đáo, gợi nhớ tới khung cảnh làng quê Việt Nam xưa.

Nam Định: Bờ kè trăm tỉ tan hoang sau nhiều năm bị đổ nát

Hà Vi |

Nam Định - Bờ kè Khu Du lịch sinh thái Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được đầu tư kinh phí lên đến hơn 100 tỉ đồng nhưng suốt nhiều năm nay, bờ kè này liên tục gặp sự cố bị sập, vỡ nghiêm trọng mà vẫn chưa được tiến hành nâng cấp, sửa chữa.