Từ ngày 1.4, Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Đi kèm với đó là việc các cửa hàng kinh doanh cũng đóng cửa nên nhu cầu như ăn, làm đẹp, đi chơi,... của người dân tạm thời bị "đóng băng".
Chính vì vậy, câu hỏi: "Điều đầu tiên bạn muốn làm sau khi hết cách ly xã hội là gì?" như giúp mọi người được thoả mãn những mong ước của bản thân.
"Điều đầu tiên tôi muốn là được ăn sáng và uống cà phê ở quán; Tôi muốn mua 1 tờ vé số!; Đi thăm người yêu ngay và liền; Đem cả nhà đi cắt tóc, khó chịu quá rồi; Tôi muốn đưa hai đứa nhỏ đi chơi; Tôi muốn đi đá banh vào buổi sáng..."
Đó là một loạt những điều mà nhiều người sẽ làm ngay sau khi hết cách ly xã hội. Tất cả đều rất giản dị đời thường.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều 15.4; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao.
Như vậy, có tổng cộng 12 tỉnh, thành phố tiếp tục kéo dài thời gian cách ly thêm một tuần nữa.
Và những "Điều đầu tiên tôi muốn làm là..." với nhiều người vẫn sẽ tiếp tục đợi đến ngày được thực hiện. Đó không chỉ còn là đi cắt tóc, là đi ăn một bát phở hay ngồi thưởng thức một cốc cà phê nữa mà sẽ là: "Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của những người có thu nhập thấp; Tôi muốn quay lại nghề cũ kiếm cơm; Tôi muốn về thăm má...".