Ở Anh mức nhẹ là 80 triệu, tù 6 tháng. Trung Quốc độ cồn trên 80mg/lít máu thì được miễn phạt tiền, chỉ phải đi tù 3 năm. Đài Loan nhẹ hơn chỉ phải tù 2 năm nhưng nộp thêm 70 triệu.
Chả trách tôi thấy các đại gia Trung Quốc - Đài Loan chiều đưa tôi đi nhậu bằng Bentley, S600, tối nhậu xong bảo huynh đệ tốt đi taxi về đi, có khi phải trả hơn 1.000 tệ (hơn 3 triệu) cho hơn 30 km.
Năm vừa rồi tôi cũng mất 2 người em, cùng vì bia rượu lái xe, cùng vào khoảng 3h sáng. Một là Hoàng “tồ”, ngôi sao sáng của lứa trẻ bóng đá Hà Nội gồm những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy... sau này không theo chuyên nghiệp nhưng là ngôi sao bóng đá phủi. Nó còn bao giải đấu đỉnh cao để bay nhảy, thế mà bia rượu lại đưa nó đối đầu với xe tải.
Thằng còn lại là Phúc “chợ người”, cao gần 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, đẹp như tượng, đáng yêu vô cùng, tưởng không gì hạ được nó nhưng cuối cùng mấy chén rượu và cái mố cầu trong Sài Gòn đưa nó đi mãi mãi.
Mỗi năm có hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, khoảng 10.000 người chết, trong đó chủ yếu vì có nồng độ cồn trong máu. Những con số khủng khiếp này có khiến mọi người thôi phàn nàn đắt - rẻ?
Đắt nào bằng bố mẹ đẻ con, nuôi dưỡng mấy chục năm xong giờ già rồi phải ngậm ngùi phải ngắm "của để dành" trên bàn thờ?
Đắt nào bằng lũ trẻ con tự dưng trai không có bố đi đá bóng cùng, gái không có cha cầm tay đưa lên sân khấu ngày cưới?
Đắt nào bằng anh em đi nhậu gọi 6 cốc bia hơi mà chỉ có 5 người uống, cốc còn lại "để cho nó", đắng ngắt?
Đừng kêu ca, phàn nàn hay đối phó, lách luật. Bởi vì đôi khi than phiền về mức phạt cao- thấp, “đắt- rẻ” thì so với cái mạng mình, mạng bạn bè mình thì mức phạt kia còn là quá rẻ.
Trong hình là tôi và anh em tài xế thuê ở Trung Quốc. Họ đợi khách uống xong lái xe đưa người đã uống rượu về. Xe điện gập gọn ném trong cốp. Giá hơn 3 triệu cho một lần đưa đón. Như vậy thật sự là rẻ.