Một câu vô ý hứng “gạch đá”, ngàn vụ xả rác dễ cho qua…

Thế Lâm |

Cô sinh viên T.T.B.H 19 tuổi (ở Bình Dương) trả lời một câu vô ý đối với các “hiệp sĩ” đã có công bắt giữ kẻ trộm mang chiếc xe máy về trả lại cho mình đã phải hứng đủ “gạch đá” của cư dân mạng trong hai ngày qua. Nhưng dù gì, sự phê bình từ dư luận cũng giúp cô nhận ra sơ suất của mình.

Những người còn trẻ như H. không phải lời ăn tiếng nói lúc nào cũng “chuẩn chỉ”. Song thiết nghĩ, góp ý hay phê bình thẳng thắn cũng là điều cần thiết. Không chỉ để cho cô biết cảm ơn những người đã giúp mình, mà còn để nhận thức được triết lí sống cần biết giúp nhau trong đời, và cái tình cái nghĩa trong xã hội cần biết đáp đền.

Nhưng ở một góc khác cũng thấy rằng, sự phê phán từ cư dân mạng trong vụ cô sinh viên hứng “gạch đá” này, có những lời phê phán cũng hơi quá đà. Một xu thế của dư luận mạng hiện nay là rất hay đẩy vấn đề đi quá xa so với bản chất vấn đề, khiến đối tượng bị phê bình đến mức “biến dạng” trong cái nhìn của cộng đồng.

Trên thực tế, cô sinh viên H. đâu đến mức tệ như một số ý kiến phê bình gay gắt về cô. Nhưng dư luận mạng nhiều khi vẫn hay thế, nhiều vụ cứ nhìn vào hiện tượng, sự nhất thời mà áp thành bản chất, thành những cái xấu không thể thay đổi.

Trên thực tế trong xã hội có nhiều hiện tượng, hành vi không tốt, không đẹp nhưng dư luận mạng lại dễ dàng cho qua.

Đơn cử vụ tiểu bậy trong thang máy một chung cư ở Hà Nội. Vụ việc “chìm xuồng” sau khi tìm ra đối tượng chịu phạt thay là chủ căn hộ chung cư có vị khách tiểu bậy, còn thủ phạm thì biến mất tăm. Trước tình huống như thế một luật sư tại TP.HCM đã phải thốt lên: “Dư luận mạng nhiều khi làm rất căng hoặc thậm chí làm quá nhiều vụ việc, nhưng trước trường hợp phạt không đúng đối tượng này thì lại dễ hài lòng vì đã có người đứng ra chịu phạt thay”.

Tiếp đó là vụ say xỉn nôn bừa từ thang máy đến cửa căn hộ trên tầng 10 một chung tại TP.HCM. Cũng là chủ cho thuê căn hộ dịch vụ “giơ đầu chịu báng” trong khi thủ phạm chính thì… “vô can”. Lần này nữa dư luận mạng cũng dễ cho qua trường hợp phạt không đúng đối tượng.

Nữ sinh viên H. và người nhà đã đến cảm ơn các “hiệp sĩ” (ảnh: ĐìnhTrọng).
Nữ sinh viên H. và người nhà đã đến cảm ơn các “hiệp sĩ” (ảnh: ĐìnhTrọng).

Tình trạng phạt không đúng đối tượng cũng có nghĩa là xử lí không nghiêm, không tới nơi tới chốn và đúng cái gốc của vấn đề, dễ dẫn tới hệ lụy là thiếu tính răn đe, đối tượng vi phạm không sợ.

Nhìn rộng ra, tình trạng “không sợ” ngoài xã hội hiện nay tiêu biểu nhất chính là hành vi xả rác bừa bãi không đúng nơi đúng chỗ, thả rông chó không đeo rọ mõm, hay các trường hợp giao thông bất chấp luật lệ… Giá mà những tình trạng vi phạm “thâm căn cố đế” này cũng được quay clip hàng loạt rồi đưa lên mạng phê phán, với thái độ “ném đá”, cho “hứng bão” quyết liệt tới nơi tới chốn, đối tượng nhất định sẽ được răn đe chứ không “nhởn nhơ” như hiện nay.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cô gái "hứng bão" nói gì khi gặp lại “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp?

ĐÌNH TRỌNG |

Gia đình cùng em T.T.B.H (19 tuổi) bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình. Bỗng nhiên hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, cô gái chia sẻ lúc đó do sự việc bất ngờ rối quá nên có lời nói không hay và chưa cảm ơn các anh “hiệp sĩ”.

"Hứng bão" do không cám ơn “hiệp sĩ”: Cô gái giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội vì không cảm ơn các hiệp sĩ đã tìm giúp xe máy bị mất trộm, cô gái giải thích vì lúc đó do sự việc bất ngờ và rối quá nên có lời nói không hay, không cảm ơn các “hiệp sĩ”.

Cô gái "hứng bão" đến cảm ơn "hiệp sĩ" trao xe bị mất cắp

ĐÌNH TRỌNG |

Trưa 23.7,gia đình cùng cô gái bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Cô gái "hứng bão" nói gì khi gặp lại “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp?

ĐÌNH TRỌNG |

Gia đình cùng em T.T.B.H (19 tuổi) bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình. Bỗng nhiên hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, cô gái chia sẻ lúc đó do sự việc bất ngờ rối quá nên có lời nói không hay và chưa cảm ơn các anh “hiệp sĩ”.

"Hứng bão" do không cám ơn “hiệp sĩ”: Cô gái giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội vì không cảm ơn các hiệp sĩ đã tìm giúp xe máy bị mất trộm, cô gái giải thích vì lúc đó do sự việc bất ngờ và rối quá nên có lời nói không hay, không cảm ơn các “hiệp sĩ”.

Cô gái "hứng bão" đến cảm ơn "hiệp sĩ" trao xe bị mất cắp

ĐÌNH TRỌNG |

Trưa 23.7,gia đình cùng cô gái bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình.