Chủ nhà mòn mỏi giải thích
Dịch COVID-19 diễn ra khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn, trong đó nhóm người nghèo, người vô gia cư, người bán vé số dạo... bị ảnh hưởng lớn do mất thu nhập.
Rất nhiều mạnh thường quân chung tay góp sức giúp những nhóm người khó khăn vượt qua giai đoạn này bằng cách phát thực phẩm miễn phí. Tuy nhiên, có nhiều chủ tài khoản, fan page trên facebook lại tung tin giả về các điểm từ thiện như: "Cùng nhau vượt qua COVID-19, trứng vịt, mì gói, nước rửa tay khô - Miễn phí tại quán coffee A, 132 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM)".
Ông Trần Văn Hiền (chủ cửa hàng xe máy 132 Nguyễn Văn Cừ, quận 1) cho hay: "Gia đình tôi mở tiệm sửa xe được hơn 40 năm nay. Ở đây chưa bao giờ mở quán càphê. Những ngày qua, nhiều người bán vé số từ quận Thủ Đức, Cần Thơ bắt xe đến tận đây xin nhận đồ từ thiện. Thậm chí, có mạnh thường quân còn mang 5 thùng mì đến quyên góp".
Cũng sau một dòng thông tin: "Nếu ai thực sự khó khăn hãy đến địa chỉ 133 Nguyễn Thị Tần, quận 8 (gần cầu Chữ Y) để nhận gạo, mì gói, nước tương cho đến hết ngày 15.4....", nhiều người nghèo tìm đến và hụt hẫng ra về, còn chủ nhà tại địa chỉ này lại phải ra sức giải thích.
Chia sẻ với Lao Động, bà Ngọc (chủ quán gạo 133 Nguyễn Thị Tần, quận 8) nói: "Nhà tôi không phát gạo. Những ngày qua có rất nhiều người đến đây và xin nhận gạo, mì... nhưng tôi chỉ giải thích chắc là do có sự nhầm lẫn hay đã có ai đó tung tin sai sự thật.
Tìm nơi từ thiện khó hơn lên trời
Qua tìm hiểu của phóng viên, mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm người đến những địa chỉ từ thiện "ảo" để mong nhận từ thiện. Có những người từ Nhà Bè, Cần Giờ, thậm chí ở Cần Thơ xuống tận đây để nhận.
Bà Phạm Thị Tám (bán vé số ở quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết: "Tôi nghe thông tin từ chủ nhà trọ của tôi nói dưới này phát đồ từ thiện nên xuống. Đến đây tôi mới biết là điểm này không hề phát. Đây là nơi thứ 3 tôi đến mà không nhận được đồ rồi".
Theo bà Ngọc (chủ quán gạo 133 Nguyễn Thị Tần, quận 8, TPHCM): "Những ngày đầu có cả trăm người đến đây xin nhận đồ. Nghe tôi thông báo vậy, họ đành ra về. Do quá nhiều người đến đây nên nhà tôi đã treo biển để người dân biết".
Cùng hoàn cảnh với bà Ngọc, ông Hiền (132 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TPHCM) cho hay: "Nhiều người đến đây không thấy phát đồ miễn phí như thông tin trên facebook lại tưởng vợ chồng tôi lừa đảo nên trách móc chúng tôi. Chúng tôi đã đề biển thông báo và báo cáo với chính quyền phường".