Miền Trung- hàng trăm chuyến xe “ngược đường” đáp lại ân tình miền Nam

THUỲ TRANG |

Nhiều tỉnh thành miền Trung vẫn đang căng mình chống dịch, mùa mưa lũ sắp đến rồi. Bao lo toan hiện hữu, thế nhưng, vẫn có những đoàn xe ngược đường chất đầy những tấn cá kho, bánh tét, nông sản của từng người dân gom góp lại gửi đi TPHCM. Ai cũng lo nắm lấy "cơ hội" để đáp lại ân tình miền Nam.

Một ngày hè oi bức, sân bay Đà Nẵng tiễn chân 90 sinh viên, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng chi viện cho TPHCM.

Đây là đoàn thứ 2 của nhà trường và là đoàn y tế thứ 3 của Đà Nẵng đi hỗ trợ TPHCM đẩy lùi dịch bệnh với hơn 350 y bác sĩ, sinh viên, giảng viên y khoa.

Sinh viên y khoa Đà Nẵng chi viện cho TPHCM chống dịch. Ảnh: TT

Vẫn là những cái vẫy tay chào chưa biết ngày về, thế nhưng dường như những người con của TP.Đà Nẵng đã dần quen rồi. Quen với nghề áo trắng, quen với dịch bệnh và quen với những chuyến đi sẻ chia ân tình.

Trước đó nữa, 15 “người vận chuyển” của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cũng đã lên đường. Họ di chuyển bằng 5 xe cấp cứu mang biển số Đà Nẵng cùng nhiều trang thiết bị chống dịch đi tiếp sức cho đồng nghiệp miền Nam.

Mà chẳng riêng gì Đà Nẵng, cả một tháng qua, TPHCM “bị ốm”, hàng trăm chuyến xe ngược đường đã đi về phía tâm dịch. Đó là 10 chuyến xe của Quảng Nam đưa vào đón bà con hồi hương nhưng nào có để trống. 100 tấn nông sản và 100 triệu đồng do cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đóng góp được chở theo để hỗ trợ người dân TPHCM. Đó là mớ rau, con cá cấp đông, ký thịt heo tươi rói mà bà con khắp các tỉnh thành miền Trung cùng gom góp lại.

10 xe Quảng Nam chở 100 tấn nông sản vào ủng hộ TPHCM. Ảnh: TC

Các chuyến xe mang cờ đỏ sao vàng, băng rôn với dòng chữ “Hướng về TPHCM”.

Anh Hồ Ngọc Thanh – Chủ tịch CLB Bếp cơm vạn tình Đà Nẵng cho hay: “Tháng 7.2020, nhóm đã nấu mỗi ngày 1.800 hộp cơm, liên tục trong nhiều ngày gửi đến y bác sĩ tuyến đầu chống dịch TP.Đà Nẵng. Một phần kinh phí trong số đó là các anh em, bạn bè, mạnh thường quân từ TPHCM gửi về tiếp sức. Rồi bao nhiêu năm qua lũ lụt, thiên tai ập xuống mảnh đất miền Trung, chẳng bao giờ thiếu những tấm lòng hào sảng của những người dân TPHCM.

Vậy nên nay, tháng 7.2021, khi TPHCM “bị ốm”, mọi người lại đỏ lửa kho cá, nấu bánh để gửi tặng bà con nghèo trong đó. Ai cũng đặt niềm hy vọng, TPHCM sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh. Những việc chúng tôi hay nhiều người khác đang làm chỉ là tình thương nối tiếp tình thương, ân tình đáp ân tình”.

Bà con miền Trung còn nghèo nhưng từng quả bí mớ rau là cả ân tình đáp lời miền Nam. Ảnh: NT

Các tỉnh thành miền Trung vẫn đang căng mình chống dịch COVID-19. Mùa mưa lũ đầy ám ảnh lại sắp đến với bao lo toan. Bà con nhiều tỉnh thành miền Trung còn nghèo, còn khó khăn lắm thay.

Nhiều người dân TPHCM tin rằng, người TPHCM không bao giờ bị đói ở chính nơi mà công tác thiện nguyện hoạt động sôi nổi nhất nhì cả nước. Thế nhưng tất cả không cản được những chuyến xe ngược đường, ngược lối kia. Bởi, mớ rau, con cá, cân thịt không thể đo đếm bằng một hay hai bữa cơm no mà là tấm chân tình của người miền Trung bao lâu ghi khắc, nay mới có dịp đáp lại ân tình miền Nam.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, "thả tim" thay lời cám ơn

THUỲ TRANG |

Trưa 21.7, chuyến bay đầu tiên đưa hơn 200 người dân Đà Nẵng từ TPHCM đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt từng người khi được về với quê nhà. Nhiều người còn vẫy tay chào, thể hiện hành động "thả tim" như lời cảm ơn thành phố.

Đi đón người dân hồi hương, Quảng Nam gửi 100 tấn nông sản hỗ trợ TPHCM

Thanh Chung |

Đoàn xe vào TPHCM đón bà con Quảng Nam về quê đã xuất phát vào sáng nay 21.7 tại TP.Tam Kỳ. Trên những chuyến xe này, UBND tỉnh Quảng Nam còn gửi theo 100 tấn nông sản và 100 triệu đồng do cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đóng góp để hỗ trợ người dân TPHCM.

Bến xe, sân bay lớn nhất nhì miền Trung đìu hiu vì dịch COVID-19

Thùy Trang - Thanh Chung |

Cả khu vực làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ có vỏn vẻn vài nhân viên an ninh, người làm vệ sinh, không có một bóng hành khách nào. Trong khi đó, bãi đỗ xe thường ngày tấp nập của Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng cùng chung hoàn cảnh đìu hiu. Bến xe đã phải đóng cửa khu vực quầy bán vé vì có mở cũng chẳng có khách. Đó là những gì mà dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến ngành dịch vụ vận tải của Đà Nẵng – một trong những nơi trung chuyển hành khách và hàng hoá lớn của miền Trung và cả nước.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hơn 200 bà con Đà Nẵng đầu tiên về quê nhà, "thả tim" thay lời cám ơn

THUỲ TRANG |

Trưa 21.7, chuyến bay đầu tiên đưa hơn 200 người dân Đà Nẵng từ TPHCM đã hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt từng người khi được về với quê nhà. Nhiều người còn vẫy tay chào, thể hiện hành động "thả tim" như lời cảm ơn thành phố.

Đi đón người dân hồi hương, Quảng Nam gửi 100 tấn nông sản hỗ trợ TPHCM

Thanh Chung |

Đoàn xe vào TPHCM đón bà con Quảng Nam về quê đã xuất phát vào sáng nay 21.7 tại TP.Tam Kỳ. Trên những chuyến xe này, UBND tỉnh Quảng Nam còn gửi theo 100 tấn nông sản và 100 triệu đồng do cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đóng góp để hỗ trợ người dân TPHCM.

Bến xe, sân bay lớn nhất nhì miền Trung đìu hiu vì dịch COVID-19

Thùy Trang - Thanh Chung |

Cả khu vực làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ có vỏn vẻn vài nhân viên an ninh, người làm vệ sinh, không có một bóng hành khách nào. Trong khi đó, bãi đỗ xe thường ngày tấp nập của Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng cùng chung hoàn cảnh đìu hiu. Bến xe đã phải đóng cửa khu vực quầy bán vé vì có mở cũng chẳng có khách. Đó là những gì mà dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến ngành dịch vụ vận tải của Đà Nẵng – một trong những nơi trung chuyển hành khách và hàng hoá lớn của miền Trung và cả nước.