Ly hôn

Mai Hạnh |

Ở tuổi 50, anh chị sống với nhau đã nửa đời người, tưởng không gì chia cắt được họ nữa, vậy mà giờ cả hai đang đối mặt tại toà án để giải quyết đơn ly hôn của anh.

Thẩm phán hỏi anh chị có thể hoà giải không, vì cả hai chung sống đã lâu, con cái đã lớn... Anh khăng khăng muốn ly hôn vì "Tôi hoàn toàn không còn yêu cô ấy, chúng tôi ly thân một năm qua. Từ lâu cuộc sống chung không còn hoà hợp. Tôi muốn được tự do để sống nốt phần đời còn lại, có thể là sống một mình chứ không phải để kết hôn với người khác!". Chị tấm tức: "Chắc chắn anh ấy phải có người khác mới muốn ly hôn. Chung sống 25 năm, có hai mặt con, tôi cũng không có gì thay đổi, thì không thể nói phần sai thuộc về tôi để bị chồng phụ rẫy. Tôi vẫn còn rất thương yêu ảnh, tôi không muốn ly hôn". Họ rời toà, mỗi người một xe, anh xe hơi tự lái, chị vẫy taxi.

Chiều đó gặp nhau dưới bếp, anh nói từ mai anh tự lo, chị không cần phải nấu ăn cho anh nữa. Anh nói rõ: "Nếu em cương quyết không muốn ly hôn thì từ nay chúng ta không còn gì chung nữa ngoài danh nghĩa vợ chồng trên giấy. Anh quan hệ với ai em không cần biết và không được can thiệp, phá ngang. Đời ai nấy sống!". Rồi từ hôm đó anh đi suốt, thỉnh thoảng mới về nhà. Anh dọn lên ở phòng xép trên sân thượng sáu tháng qua. Nhà chỉ có vợ chồng, người giúp việc, hễ anh thấy chị ở dưới nhà là đi lên trên, lỡ đụng nhau ở cửa hay cầu thang, anh thường né một bên cho chị qua rồi mới đi tiếp.

Chị buồn khổ chia sẻ với bạn bè, nhờ họ tư vấn chị phải làm sao trong hoàn cảnh này. Bạn bè xót xa chị, người bênh vực, người lại xăm soi chị có lỗi gì để tìm "lối ra" tốt nhất cho bạn. Một chị bạn từng là bạn học của chồng chị thời sinh viên nhận "nhiệm vụ" khuyên bảo chồng chị rút đơn ly hôn. Không hiểu chị bạn nói thế nào mà một tuần sau chồng chị lẳng lặng rút đơn ly hôn thật. Hôm ấy anh về nhà nói với chị: "Ok, tôi rút đơn ly hôn vì em không muốn thế, nhưng từ nay hồn ai nấy giữ. Mong em không làm phiền tôi. Nếu không muốn ly hôn thì trả lại tôi giấy tờ căn biệt thự và sổ tiết kiệm 4 tỷ đồng tôi đưa em hôm trước khi thoả thuận ly hôn, để tôi quản như trước". Hầu hết tài sản trong nhà đều do anh làm ra, từ nhà cửa, đất đai, cơ sở kinh doanh của gia đình đến tiền trong ngân hàng...

Từ ngày lấy nhau, chị không phải lo toan kinh tế gia đình, chỉ đi làm nhà nước, nuôi dạy con với sự trợ giúp của người giúp việc. Anh là trụ cột kinh tế, quyết định mọi sự trong gia đình. Bạn bè bảo, có chồng như chị thật sướng một đời, không phải vất vả mưu sinh như chúng bạn, đàn bà sinh ra để được bảo bọc. Đến năm ngoái khi chị nghỉ hưu sớm, lương hưu không bao nhiêu, thì hàng tháng chồng chị đưa vợ 20 triệu để chi tiêu cho đời sống gia đình. Nhìn chung chồng "phát tiền chợ" cũng ổn, nhưng mỗi khi muốn mua sắm gì cho bản thân hay đi du lịch cùng bạn bè, chị đều phải "xin" chồng. Anh chị em, bạn bè đều khuyên chị nên giữ lại tài sản ảnh đã "tạm chia" cho... chắc ăn, có bề gì còn phòng thân.

Cuộc sống kiểu người lạ trong gia đình của họ kéo dài như thế được 6 tháng thì tình cờ chị phát hiện anh có bồ, một cô gái trẻ chỉ hơn con gái đầu của họ vài tuổi. Trong một lần cãi cọ, chị không nén được đã nói vào mặt anh "Tưởng anh chán vợ thế nào, hoá ra lý do cũng từ gái mà ra". Anh điềm nhiên nói: "Tôi không chối, tôi chẳng đã nói trước là tôi muốn ly hôn, mà cô không chịu thì đời ai nấy sống, cứ sống thế này nếu cô muốn. Còn không thì ký đơn ly hôn".

Nhiều ngày chị sống trong tâm trạng chơi vơi, thất vọng, tổn thương. Nhóm bạn thân chị nói đến nước này thì ly hôn đi, sống bên một người không còn yêu thương mình nữa làm gì. Có lúc chị lại "bênh vực" anh, luôn ca ngợi chồng với bạn bè, phỏng đoán chắc là anh phải có lý do gì nên mới "xa lánh" chị vậy. Bạn bè không ai muốn khuyên nhủ gì chị nữa, ai cũng thấy chị còn yêu chồng lắm, chị không hề muốn ly hôn, vẫn muốn níu kéo tình yêu, ngay cả khi anh đã có người khác...

Mới đây, một người bạn chiều chị đã dẫn chị đi...coi bói. Cô bạn ngồi ngoài đợi, sau khi lưu ý chị "Coi cho vui thôi nhé, vấn đề vẫn là mình thôi". Rời nhà thầy bói, chị kể cho bạn "Bà thầy nói mình không dễ dàng bỏ được chồng đâu vì hai người hết duyên nhưng vẫn nợ lằng nhằng". Cô bạn im lặng không nói gì. Chị đột nhiên quay sang hỏi bạn: "Nếu ở trong hoàn cảnh tớ, bạn sẽ làm gi?". Cô bạn hỏi ngược lại: "Nếu không ly hôn, cứ sống như hiện nay, cậu có lấy lại được tình yêu của anh ấy không?". Chị trả lời "Không!". Cô bạn nói tiếp: "Không lấy lại được tình cảm của chồng, tiếp tục sống với nhau vô cảm, và mỗi tháng lại chờ chồng chu cấp như trước?". Chị lặng đi và nói "Hay là...ly hôn nhỉ?". Cô bạn cười: "Chính cậu còn không tự biết nên thế nào, lúc này vầy, lúc sau khác, không giải quyết được với chính mình thì mãi luẩn quẩn không lối thoát. Còn nếu chuyện xảy ra với mình, thì yêu thương mình là điều quan trọng nhất để giữ lại hôn nhân, mình không còn được yêu thương thì dứt khoát ly hôn, để sống tiếp những tháng ngày thanh thản, hơn là đau buồn, day dứt triền miên".

Hôm nay chị ra toà, sau khi đã ký vào đơn ly hôn, chữ ký có nét ngoặc phía cuối dứt khoát, mạnh mẽ.

Mai Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chúc hạnh phúc, thành đạt

Kim Duy |

Có người thích lấy mốc năm dương lịch khởi đầu cho năm mới bởi công việc làm ăn từ thực hiện kế hoạch, ký hợp đồng cho đến hóa đơn thanh toán đều ghi ngày tháng năm mới; thế nhưng, với người Việt, do Tết Âm lịch đến sau khoảng 1-2 tháng nên mọi thứ dù đã bước sang năm mới vẫn bị coi là cuối năm!

Cơm sôi nhỏ lửa, chồng giận vợ bớt lời

Võ Thị Thủy |

Cả tuần nay, xóm trọ của chúng tôi mất ăn mất ngủ với câu chuyện “trong lúc vợ chồng cãi vãi, vợ chém đứt đầu chồng ở Bình Dương”. Ngoài sự kinh hãi, cùng là công nhân với nhau, chúng tôi còn thấy gia đình đó quá đáng thương, giờ đây một người chết, một người không thể nào thoát được sự trừng phạt của pháp luật nhưng quan trọng hơn cả là những đứa con sẽ sống như thế nào? 

Khơi lên ngọn lửa nơi mỗi người

Diên Vỹ |

Anh Tuấn 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Cha mẹ và anh chị em đều sốt ruột, xen chút lo lắng anh già kén chọn hay có bị làm sao không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chúc hạnh phúc, thành đạt

Kim Duy |

Có người thích lấy mốc năm dương lịch khởi đầu cho năm mới bởi công việc làm ăn từ thực hiện kế hoạch, ký hợp đồng cho đến hóa đơn thanh toán đều ghi ngày tháng năm mới; thế nhưng, với người Việt, do Tết Âm lịch đến sau khoảng 1-2 tháng nên mọi thứ dù đã bước sang năm mới vẫn bị coi là cuối năm!

Cơm sôi nhỏ lửa, chồng giận vợ bớt lời

Võ Thị Thủy |

Cả tuần nay, xóm trọ của chúng tôi mất ăn mất ngủ với câu chuyện “trong lúc vợ chồng cãi vãi, vợ chém đứt đầu chồng ở Bình Dương”. Ngoài sự kinh hãi, cùng là công nhân với nhau, chúng tôi còn thấy gia đình đó quá đáng thương, giờ đây một người chết, một người không thể nào thoát được sự trừng phạt của pháp luật nhưng quan trọng hơn cả là những đứa con sẽ sống như thế nào? 

Khơi lên ngọn lửa nơi mỗi người

Diên Vỹ |

Anh Tuấn 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Cha mẹ và anh chị em đều sốt ruột, xen chút lo lắng anh già kén chọn hay có bị làm sao không?