Sáng 10.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4.
Trình bày tóm tắt nội dung này, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết cử tri đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, đạt được nhiều kết quả khả quan về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên cử tri bày tỏ sự lo lắng, học phí và các dịch vụ tăng cao trong khi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tăng, giá xăng dầu có giảm nhưng nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển vẫn còn ở mức cao... Cử tri đề nghị Chính phủ sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với tình hình phát triển của xã hội và tình hình tăng giá, tránh tình trạng việc rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng trong thời gian vừa qua.
Bạn đọc Nguyễn Hương bày tỏ: "Lương cơ sở hiện vẫn ở mức 1.490.000 đồng/tháng, đến nay đã hơn 3 năm không tăng thêm đồng nào. Tôi nghĩ nên tăng mức lương cơ sở từ tháng 1.2023".
"Gánh nặng học phí đang đè bẹp hầu bao của nhiều gia đình chưa tính các loại chi phí khác. Đại học giờ đã phổ cập nhưng có đủ tiềm lực tài chính để cho con em mình "được phổ cập" cùng chúng bạn không là cả một vấn đề. Chính vì vậy hiện nay mới có hiện tượng công chức, viên chức bỏ việc, nghỉ việc hoặc sang làm các doanh nghiệp, công ty tư nhân", bạn đọc giấu tên cho hay.
Đặt giả sử mức học phí đại học tăng đến 20 triệu/kỳ trong 6 tháng, các phụ huynh có con theo học sẽ phải đối mặt với các khoản phí ra sao, bạn đọc Huỳnh Như bày tỏ: "Con tôi là sinh viên năm thứ 3 đại học trong khi mức lương của tôi chỉ khoảng 5,6 triệu đồng/tháng chưa tính phụ cấp. Học phí tăng gần với mức lương của tôi hiện tại. Lo đủ cho các con thì gia đình phải chi tiêu hết mức tiết kiệm. Liệu các con học các chương trình với học phí mới này ra trường đi làm có thu nhập cao hơn mức lương của tôi ở thời điểm hiện tại?".
Lo ngại trước tình hình giá cả tăng "chóng mặt" trong khi mức lương vẫn không thay đổi, bạn đọc Bình An chia sẻ: "Học phí tăng, giá xăng dầu tăng, giá điện cũng chuẩn bị tăng, người dân đi chợ mua con cá cũng phải đặt lên, hạ xuống. Bán đất cho con học ra trường không mua lại được, thật là quá bất cập".
"Hoan hô cử tri với đề xuất này. Làm việc hết năng suất bao năm nhìn mức lương hiện tại không còn xoay xở với cuộc sống được nữa, khó khăn chồng chất cho người lao động. Tôi cũng rút bảo hiểm xã hội một lần để về quê kinh doanh. Trông chờ vào khoản lương hàng tháng đã vật vã chưa nói đến lúc về hưu để nhận trợ cấp", bạn đọc Huyền Diệu cho hay.