Lào Cai: Đường đang sửa bỗng bỏ giữa chừng vì... hết vốn

Đức Trọng |

Lào Cai - Tuyến đường từ xã Cam Đường đi Tả Phời, TP.Lào Cai dù đang trùng tu, sửa chữa nhưng bỏ giữa chừng, người dân bức xúc tự hoàn thiện để có đường đi.

Đường nát như tương vì xe chở quặng

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại xã Tả Phời, TP. Lào Cai, tỉnh Lao Cai rất bức xức về việc nhiều năm nay, các xe chở quặng, vật liệu xây dựng cỡ lớn khiến cho tuyến đường trên địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngày 25.4, PV có mặt tại tuyến đường, ghi nhận hoạt động của các xe chở vật liệu vô cùng tấp nập. Phần lớn các phương tiện là xe có trọng tải lớn từ 6 - 12 bánh di chuyển liên tục đến hàng trăm lượt mỗi ngày.

Trên mặt đường, lỗ chỗ các ổ gà, hố voi, có những điểm hư hỏng nặng nề rộng đến hàng mét, sâu đến hàng chục centimet khiến việc đi lại gặp vô vàn khó khăn.

Người dân bắt buộc phải đặt những viên đá lớn để xe tải không
Người dân đành phải đặt những viên đá trước nhà để ngăn xe trọng tải đi lấn vào.

Nhiều vị trí đường sau thời gian dài bị cày xới, giờ chỉ còn lại lớp đất, đá. 2 bên đường các vệt hằn cao 20 – 30cm sừng sững, nhiều đoạn người dân phải đặt nhiều tảng đá lớn trước cửa nhà để ngăn xe ôtô chở quặng đi vào.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường kéo dài khoảng 4 km từ Ngã ba Bến Đá, xã Cam Đường đến 2 điểm mỏ trên địa bàn xã Tả Phời, TP Lào Cai.

Trao đổi với PV, bà N.T.M, ở thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời cho biết: "Rất là bụi, sáng ra lau bàn ghế, chiều về là cả lớp bụi. Dạo này dân kêu nhiều nên người ta còn tưới nước, mà tưới nước thì lại toàn bùn. Xe chở quặng thì chạy bạt mạng, nhiều xe không căng bạt, chạy ẩu gây mất an toàn giao thông".

Gần như ngày nào tại khu vực ngã ba này đều xảy ra tai nạn giao thôi.
Gần như ngày nào tại khu vực ngã ba này đều xảy ra tai nạn giao thông.

Theo bà M, trên địa bàn các xe từ mỏ quặng của Công ty Cổ phần Phân Lân nung chảy Lào Cai và mỏ quặng của Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam thường xuyên qua lại khiến cho đường hư hỏng, bụi bẩn quanh năm.

Đường đang sửa bỏ giữa chừng do... hết vốn

Cùng bức xúc như bà M, ông T.C.C (ở thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời) chia sẻ: "Tuyến đường này đã bị xuống cấp nhiều năm nay, hiện các xe tải lớn chạy qua đây đến cả trăm chuyến/ngày khiến đường càng nát, đường lúc nào cũng như ruộng mà vẫn bụi mù mịt.

Theo ông C, trước Tết Nguyên đán đã có đơn vị thi công sửa chữa lại tuyến đường này, tuy vậy không hiểu sao lại dừng thi công, không thấy làm tiếp.

Hạng mục cống rãnh được thi công dở dang, người dân phải tự lấp đất, đắp xi để làm đường vào nhà.
Hạng mục cống rãnh được thi công dở dang, người dân phải tự lấp đất, đắp xi để làm đường vào nhà.

Theo ghi nhận của PV, trên mặt đường, nhiều cống rãnh vứt ngổn ngang, nhiều vị trí chưa lấp đất, chưa trả lại mặt bằng cho các hộ dân, nhiều điểm phần cống rãnh nhưng cũng dở dang, chỗ làm, chỗ bỏ, đến lắp cống cũng chưa đậy.

Để có đường đi lại, người dân đành phải tự hoàn thiện bằng việc đổ bêtông, đắp vữa, làm đường lên xuống để đi lại.

Đặc biệt, người dân tại đây cho biết, do đường xấu, xuống cấp lại nhiều xe quặng thường xuyên đi lại khiến tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Những ngày cao điểm có thể lên tới 30 - 40 vụ ngã xe, tuy nhiên do di chuyển chậm nên hậu quả không quá nặng.

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng dẫu vừa được sửa chữa.
Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng do lượng xe chở quặng đi lại quá nhiều khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Tả Phời cho biết: "Tuyến đường này trước đây là đường chuyên dụng dùng để vận chuyển ra vào nguyên vật liệu đến mỏ của Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam và Công ty CP phân lân nung chảy Lào Cai".

Đến tháng 3.2021, tuyến đường được bàn giao cho TP. Lào Cai quản lí và đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên trong quá trình thi công, do hết vốn nên dự án tạm dừng.

Theo vị Chủ tịch xã này, tuyến đường này xuống cấp từ lâu, địa phương đã trao đổi cũng với TP Lào Cai và đơn vị thi công tiến hành đắp tạm vào những điểm đường hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

"Hiện, dự án đang được bổ sung thêm một số hạng mục, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2022" - ông Hưng cho biết thêm.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Công nhân bị quỵt lương, nhà thầu phủi tay

Văn Đức |

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động làm việc tại Dự án đường nối thôn Làng Giàng, xã Thái Niên đi Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng bức xúc vì nhiều tháng nay không nhận được tiền lương.

Lào Cai: Dự án đường xuyên rừng bị tố "quỵt lương", công nhân khốn đốn

Đức Trọng |

Lào Cai - Nhiều công nhân làm việc tại Dự án đường giao thông trên địa bàn huyện Bảo Thắng vẫn chưa nhận được tiền lương, dù đã 7 tháng trôi qua từ thời điểm bắt đầu làm.

Vụ cư dân bức xúc vì thang máy dừng hoạt động: Vẫn chờ phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội

Quế Chi |

Liên quan đến vụ thang máy chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi để giải quyết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lào Cai: Công nhân bị quỵt lương, nhà thầu phủi tay

Văn Đức |

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động làm việc tại Dự án đường nối thôn Làng Giàng, xã Thái Niên đi Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng bức xúc vì nhiều tháng nay không nhận được tiền lương.

Lào Cai: Dự án đường xuyên rừng bị tố "quỵt lương", công nhân khốn đốn

Đức Trọng |

Lào Cai - Nhiều công nhân làm việc tại Dự án đường giao thông trên địa bàn huyện Bảo Thắng vẫn chưa nhận được tiền lương, dù đã 7 tháng trôi qua từ thời điểm bắt đầu làm.

Vụ cư dân bức xúc vì thang máy dừng hoạt động: Vẫn chờ phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội

Quế Chi |

Liên quan đến vụ thang máy chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi để giải quyết.