Nhiều người dân địa phương gọi con đường nối liền hai xã Cam Đường và xã Tả Phời (đoạn từ ngã 3 Bến Đá vào đến ngã 4 thôn Tả Phời) là con đường “tử thần” là vì đã có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đây.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, 31 tuổi, trú tại thôn Công Trường 5 vô cùng bức xúc: “Đường hỏng nhiều năm rồi. Người dân chúng tôi đi lại rất khó khăn. Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì quá lầy lội. Đã có rất nhiều người bị tai nạn giao thông ở đoạn đường này. Tôi nhớ hồi còn đi học, áo trắng mặc đến trường chuyển sang màu cháo lòng vì bụi”.
Ông Nguyễn Văn Tân - từng là Trưởng thôn Công Trường 5 cũng vô cùng bức xúc với đoạn đường nối liền địa phận 2 xã bị “băm nát” từ lâu. Với chiều dài chỉ gần 2km, thế nhưng đoạn đường này lại chi chít những ổ voi, ổ gà và xuống cấp trầm trọng bởi những đoàn xe trọng tải lớn vận chuyển khoáng sản hàng ngày lưu thông trên tuyến đường này.
Cũng theo ông Tân, trong các buổi tiếp xúc cử tri ông đều đại diện thôn đề xuất sửa chữa, cải tạo con đường nhưng “đâu vẫn hoàn đó”. Nếu có sửa chữa, đường chỉ bằng phẳng được một thời gian, khoảng 1 năm sau, những chỗ được sửa lại "bung" như chưa hề được cải tạo.
Bà Phạm Thị Sến - Trưởng thôn Công Trường 5 cho biết: "Trước kia khi mỏ Apatit (Công ty TNHH Một thành viên Apatit) quản lý con đường này, thỉnh thoảng đường được sửa chữa. Mấy năm nay, không biết đơn vị nào quản lý, đường xuống cấp trầm trọng".
Hơn 100 hộ dân tại đây đã phải sống chung với tiếng ồn, bụi bẩn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nhiều năm. Ước mong lớn nhất của họ là các cơ quan có thẩm quyền sớm cải tạo và nâng cấp con đường để an tâm sinh sống, làm việc.