VỤ RỪNG KON TUM BỊ TÀN PHÁ:

Lâm trường Măng La có tiếp tay?

ĐÌNH VĂN |

Để đưa gỗ khai thác trái phép ra khỏi rừng, 15 lâm tặc đã sử dụng xe ôtô 16 chỗ phục sẵn trên trục đường Đông Trường Sơn. Nhiều trạm gác cửa rừng của hai tỉnh Kon Tum - Gia Lai chốt chặn hai đầu, nhưng lâm tặc vẫn “qua mặt” dễ dàng.

“Đầu nậu” là ai?

Quá trình điều tra, Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) phát hiện sát khu vực tập kết 153 phách gỗ, xuất hiện 15 đối tượng “nghi vấn” đi trên xe ôtô Toyota BKS 81K-5553 loại 16 chỗ. Tất cả các đối tượng sau đó được “mời về làm việc”, khai quê Quảng Bình vào Kon Tum 10 ngày làm thuê cho một người tên Hạnh (ở huyện K’Bang, Gia Lai). Số gỗ bị khai thác cách đường Đông Trường Sơn khoảng 1.000m.

Hạt kiểm lâm (KL) huyện Kon Plông báo cáo Chi cục KL Kon Tum rằng, phát hiện số gỗ tập kết bên vệ đường là 153 hộp gỗ, tổng khối lượng 14,529m3. Tất cả gỗ hộp đã được đưa về trụ sở Hạt KL Kon Plông. Tuy vậy, trong quá trình vào hiện trường, PV Lao Động ghi nhận còn hàng chục phách gỗ nằm rải đều trong tiểu khu 502 lâm phần Lâm trường Măng La. Các đối tượng chỉ mới “làm thuê” 10 ngày, nhưng khai thác đến 14,529m3 gỗ xẻ (quy đổi ra 23,246m3 gỗ tròn), vượt quá quy định khởi tố? Cũng tại tiểu khu này, PV phát hiện nhiều cành, bìa, ngọn, gốc đã mục, lán trại cũ được dời đi, vậy việc các đối tượng khai nhận “làm thuê 10 ngày” là điều khó hiểu.

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Chi cục trưởng Chi cục KL Kon Tum - Nguyễn Hoài Tâm - thẳng thắn: “Vấn đề phát hiện vi phạm, gần như các đơn vị chủ rừng phát hiện sự việc khi đã rồi. Chưa có đơn vị nào bắt được đối tượng. Vào rừng thì lâm tặc đã xẻ gỗ thành phẩm, thậm chí một số chỗ đã đưa gỗ đi hết rồi, chỉ còn lại vài cây vặt vãnh”.

Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục KL Kon Tum Trương Văn Tuấn - cho biết, tiếp nhận vụ việc phá rừng tại tiểu khu 502, CCKL đã có văn bản số 12/KH-CCKL chỉ đạo Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đội KLCĐ & PCCCR số 1, Hạt KL Kon Plông khẩn trương phối hợp với Cty Lâm nghiệp Kon Plông xác minh, làm rõ.

Cán bộ nào tiếp tay?

Về việc gỗ bị khai thác trái phép ở nơi quá gần trục đường Đông Trường Sơn nhưng không bị phát hiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục KL Kon Tum Nguyễn Hoài Tâm nói: “Người ngoài nhìn vào rất khó chịu với vị trí này. Bởi, phía Kon Tum có trạm gác cửa rừng của Lâm trường Măng La, phía Gia Lai có trạm gác của huyện K’Bang, nhưng ở giữa lại vi phạm”.

“Nằm ở vị trí nào không ai thấy thì khác, còn tại đây người ngoài nhìn vào là có dấu hiệu bao che, dung túng. Chỗ này, chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo, cử Thanh tra - Pháp chế Chi cục xác minh”, ông Tâm quả quyết. Đồng thời ông cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và kiến nghị Chi cục trưởng Chi cục KL Kon Tum - Nguyễn Tấn Liêm đề xuất với Chi cục trưởng Chi cục KL Gia Lai - Nguyễn Nhĩ làm rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phía Gia Lai.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng phòng Kế hoạch (Sở NNPTNT Kon Tum) Trần Việt Cường khẳng định, điều tra được cán bộ Lâm trường Măng La có tiếp tay thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Nhân viên hợp đồng, công chức hay viên chức thì xử lý tuỳ theo sai phạm của mỗi người, cần thiết thì đề nghị truy tố.

“Công an truy ra tội danh ông nào bán rừng mấy chục khối... qua điều tra, có thể không phải là lần một mà bán từ xưa nay rồi, bây giờ bắt được thì đưa ra tòa xử theo quy định. Công an đã bắt được người, được xe rồi thì xác định mấy ông (lâm tặc - PV) đi vô có được “bật đèn xanh” không. Xác định được chứng cứ rồi, vào năm lần bảy lượt rồi thì cứ theo luật mà xử” - ông Cường nói. Thật vậy, chỉ trong năm 2015, Kon Tum xảy ra hơn 100 vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép với 677,707m3 gỗ các loại.

Dù rằng, Chi cục KL Kon Tum và Chi cục KL Gia Lai đã ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ rừng giáp ranh, nhưng chính báo cáo số 21/CCKL-TTPC của Chi cục KL Kon Tum thừa nhận: “Tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh có nơi vẫn còn xảy ra”. Xảy ra vì có cán bộ tiếp tay (?). Cơ quan chức năng cần mạnh tay điều tra xem liệu cán bộ của Lâm trường Măng La có tiếp tay, bán rừng cho lâm tặc phá tiểu khu 502 (!).

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nợ thuế, nợ phải trả đồng loạt phình to

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) đạt 1.544 tỉ đồng, trong khi đó doanh nghiệp này đang gánh khoản phải nộp thuế và các khoản phải nộp nhà nước lên đến 1.633 tỉ đồng.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.