Nuôi con 7 tháng tuổi phải cách ly tập trung
Cụ thể, vợ của anh H.L.D là chị V.T.H (trú tại xã Mỹ Đức, An Lão) bị gãy xương, phải điều trị tại Bệnh viện 108 (Hà Nội) từ 20 đến 26.7. Ngày 26.7, chị H. ra viện, được xe cứu thương chở về Hải Phòng qua chốt kiểm dịch của thành phố. Chị H. có giấy xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2 và được cán bộ tại chốt kiểm dịch chỉ định cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Sau khi về nhà, lãnh đạo UBND xã cùng cán bộ y tế đến gia đình, yêu cầu chị H. đi cách ly tập trung, không cho cách ly tại nhà. Trong khi chị H. vừa mổ xong, con chị H. mới 7 tháng tuổi…
Chị V.T.H cho biết, mặc dù gia đình có gọi điện đến CDC Hải Phòng để được tư vấn, hỗ trợ và được biết trường hợp của chị có thể cách ly tại nhà. Gia đình mong muốn chính quyền tạo điều kiện để chị H cùng mẹ chồng và con nhỏ cùng cách ly tại nhà để tiện chăm sóc.
Tuy nhiên, đến 22h30, lãnh đạo xã và xe của Bệnh viện Hữu nghị Việt tiệp 2 đến đón chị H. đi cách ly tập trung. Điều chị H. và gia đình bức xúc là mặc dù đã trình bày hoàn cảnh, cam kết cả gia đình cùng cách ly tại nhà. Tuy nhiên, lãnh đạo xã vẫn yêu cầu đi cách ly tâp trung mà không giải thích lý do.
Sáng 30.7, trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, trưa ngày 26.7, ông Thanh được thông tin về trường hợp chị V.T.H (thôn Nam Thượng, xã Mỹ Đức), có khám chữa bệnh tại Bệnh viện 108, xe cứu thương của Bệnh viện 108 chở về chốt kiểm dịch. Sau đó được chốt kiểm dịch kiểm tra và cho vào thành phố. Chị H. đi taxi từ chốt kiểm dịch về địa phương.
Theo văn bản số 4958 của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 24.7, Hải Phòng sẽ cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với tất cả những người về/đi qua Hà Nội. Sau khi nhận thông tin trường hợp chị H., ông Thanh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã xuống nhà chị H. nắm bắt tình hình. Được biết, chị H. mới mổ chân, thời gian đi điều trị có chồng chăm sóc ở trên Hà Nội (hiện chồng chị H. vẫn ở Hà Nội). Cũng trong thời gian này, con chị H. 7 tháng tuổi được bà nội trông.
“Sau khi kiểm tra hiện trạng nhà ở, nhà chị H. rộng khoảng 35m2, không bảo đảm cách ly tại nhà theo quy định. Ban Chỉ đạo xã có báo cáo cụ thể trường hợp này với huyện An Lão sau đó mới đề nghị cơ quan chức năng cách ly tập trung cho chị H. trong ngày 26.7 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch cũng như việc chăm sóc cho chị H. về thương tật” – ông Thanh cho biết.
CDC Hải Phòng nói gì?
Về sự việc trên, đại diện CDC Hải Phòng cho biết – theo văn bản 2973/SYT-NVY ngày 16.7.2021 của Sở Y tế Hải Phòng, chị H. thuộc trường hợp nuôi con nhỏ, không phải cách ly tập trung. Mặc dù nơi ở chị H. chỉ khoảng 35m2, chưa bảo đảm cách ly tại nhà nhưng trong trường hợp gia đình chị H. (gồm mẹ chồng và con 7 tháng tuổi) có nguyện vọng cùng thực hiện cách ly tại nhà thì có thể giải quyết cho chị H cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chặt chẽ về sức khoẻ.
Hiện, chị V.T.H đang cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Trước đó, từ đêm 26.7, được sự đồng ý của Bệnh viện, mẹ chị H. cùng vào khu cách ly để chăm sóc cho chị. Mẹ chồng chị H. và cháu bé 7 tháng tuổi đang cách ly tại nhà ở thôn Nam Thượng, xã Mỹ Đức. Gia đình chị H. cho biết: Hiện, gia đình bức xúc là sự không thống nhất giữa cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương dẫn đến việc H. phải xa con nhỏ, đi cách ly tập trung. Đến thời điểm này, Chủ tịch UBND xã vẫn chưa giải thích thắc mắc của gia đình liên quan đến việc phải đi cách ly tập trung.