Không trốn cách ly mới là người khôn khéo

Thế Lâm |

Vụ việc cô gái ở Bình Dương từ vùng dịch COVID-19 Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam khai báo không trung thực để trốn cách ly đã tạo ra dư luận không đồng tình trong vài ngày qua. Trốn cách ly là một việc không nên, mà còn khoe chiêu thức để trốn ở trên Facebook như một sự “khôn khéo” thì càng không thể chấp nhận.

Sự “khôn khéo” đó có gì hay ho, ngược lại còn có thể gây ra hệ lụy cho bản thân và cộng đồng.

Anh Gụ (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết: “Tôi đọc báo được biết trường hợp cô gái từ vùng dịch Daegu ở Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất khai báo không trung thực để trốn cách ly lại còn lên Facebook khoe mẽ mà không thể hiểu nổi. Không lẽ không biết thương, không biết quí sức khỏe của chính mình?”.

Cách ly 14 ngày nằm trong qui trình phòng chống dịch COVID-19 đối với những người thuộc diện nguy cơ có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19, hoặc đi từ vùng dịch hay đi qua vùng dịch...

Việc cách ly trước hết là để có thời gian theo dõi, kiểm tra nhằm bảo vệ sức khỏe của mỗi người, đồng thời để phòng tránh sự lây lan trong trường hợp rơi vào người nhiễm COVID-19.

Ý thức về việc này trước hết chính là bảo vệ bản thân, sức khỏe của mình. Không thể lấy sự phiền hà, bất tiện trong một khoảng thời gian ngắn khi bị giới hạn trong không gian cách ly mà tìm cách trốn, rồi sau đó “khoe” trên Facebook và còn định chỉ cho người khác cách làm lợi bất cập hại của mình.

Dư luận hai ngày qua, chẳng ai đồng tình với cách suy nghĩ và hành xử của cô gái trốn cách ly ở Bình Dương. Đó là cách hành xử nông nổi do còn thiếu ý thức về phòng tránh dịch, đến nay đã lây lan ra 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, cô gái ở Bình Dương trốn cách ly và khoe mẽ trên Facebook chỉ là trường hợp đơn lẻ. Đa phần người dân, trong những ngày này, đã được tuyên truyền nâng cao và cũng tự nâng cao  ý thức phòng tránh dịch COVID-19.

Minh chứng sinh động là trường hợp 13 người gồm 8 người Trung Quốc và 5 người Việt Nam đã từng đi qua vùng có người nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đã tự nguyện cách ly tại Quận 7, TPHCM.

Đến nay, trong 13 người đã có 12 người hết thời gian cách ly và không phát hiện bị nhiễm COVID-19, còn lại 1 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi theo thời gian qui định.

Nâng cao ý thức, tự cách ly, trước hết nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, rồi người thân, hàng xóm, đồng nghiệp, cộng đồng…

Mỗi người dân bình thường không có vai trò hay trọng trách trong lực lượng phòng chống dịch thì cách đóng góp thiết thực nhất cho việc này chính là nâng cao ý thức và chấp hành các qui định phòng chống dịch COVID-19. Các qui định này hiện mang tính phổ biến trên thế giới chứ không phải chỉ áp dụng riêng tại Việt Nam.

Đừng vì một lúc “tự sướng” cho rằng mình khôn khéo hay giỏi giang với chiêu khai báo không trung thực trốn được cách ly mà chủ quan, khinh suất trước dịch bệnh.

16 ca nhiễm virus COVID-19 tại Việt Nam đã được chữa lành. Nhưng đối với những trường hợp chủ quan, khinh suất trước dịch bệnh, hãy coi chừng "sai một ly đi một dặm".

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

171 người đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, TPHCM

Anh Nhàn |

Sau một ngày, có thêm 48 trường hợp thuộc diện cách ly được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Nóng nhất 24h: Cách ly người về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt

THẾ ANH |

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly; Vỡ mộng vì giá vàng lao dốc, cuốn bay tiền triệu của người mua vàng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Cô gái về từ vùng dịch "khoe" trốn cách ly: Cơ quan chức năng nói gì?

Nhóm PV |

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho rằng việc cô gái trốn cách ly bằng lời khai không trung thực là hạn chế khách quan, quan trọng nhất là người khai báo phải tự giác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

171 người đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, TPHCM

Anh Nhàn |

Sau một ngày, có thêm 48 trường hợp thuộc diện cách ly được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Nóng nhất 24h: Cách ly người về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt

THẾ ANH |

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly; Vỡ mộng vì giá vàng lao dốc, cuốn bay tiền triệu của người mua vàng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Cô gái về từ vùng dịch "khoe" trốn cách ly: Cơ quan chức năng nói gì?

Nhóm PV |

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho rằng việc cô gái trốn cách ly bằng lời khai không trung thực là hạn chế khách quan, quan trọng nhất là người khai báo phải tự giác.