Một kết quả có lợi trước đối thủ rất mạnh Iran vào tối nay, giờ đây là niềm hy vọng của mọi CĐV Việt Nam gửi gắm nơi các cầu thủ trong lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2019. Nhưng để đạt được kỳ vọng đó, việc rũ bỏ mọi gánh nặng, chỉ trích và thi đấu bằng sự quyết tâm cao độ, cái chất vô tư cống hiến của tuổi trẻ, chơi bóng đá bằng niềm kiêu hãnh sánh tầm khu vực là điều cần làm để những đôi chân trở nên linh hoạt. Và dĩ nhiên, những CĐV chân chính sẽ không bao giờ tự tay đeo “gông chì” vào chân các cầu thủ con cưng của họ.
Sau trận thua sát nút 3-2 vào thời khắc cuối cùng của trận đấu trước Iraq, mặc dù đã hai lần vươn lên dẫn trước, các tuyển thủ của chúng ta đối diện với vô vàn lời chỉ trích, thậm chí là những cụm từ khiếm nhã xúc phạm, đặc biệt xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.
Không ít CĐV xuýt xoa tiếc nuối. Bởi chúng ta có một thế trận tốt, hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng sai lầm của cá nhân và đẳng cấp của đối thủ đã khiến đội bóng phải trả giá. Bên cạnh những góp ý chừng mực là một bộ phận CĐV quá khích và đòi hỏi. Họ như quên đi rằng những cầu thủ mà mình đang lên tiếng kịch liệt lại chính là những “ngọn lửa nhỏ” sưởi ấm lại tình yêu bóng đá nước nhà trong họ.
Còn nhớ cách đây một năm, khi đội U23 Việt Nam tham gia giải U23 Châu Á, không có quá nhiều người tin rằng kỳ tích “vô tiền khoáng hậu” đó lại được thiết lập, không ai nghĩ rằng HLV Park Hang-Seo cùng lứa cầu thủ tài năng lại mang về những thành công mỹ mãn cho nền bóng đá nước nhà trong năm 2018 đáng nhớ. Đó cũng là khi những Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh… được chơi thứ bóng đá tuyệt vời đến mê mẩn, chẳng có sự quan tâm một cách quá khích, không có những đè ép, chèn lấn tiêu cực nào họ phải gánh trên vai.
Từ đội tuyển Olympic cho đến tuyển quốc gia, với nòng cốt U23 bước vào các giải đấu lớn cùng hành trang là những lời động viên kèm tin tưởng. Niềm tin tưởng của hơn chín mươi triệu CĐV cứ ngày một lớn dần theo từng trận, từng giải. Chiếc Cup vô địch AFF như trái ngọt hiển nhiên mà “những ngôi sao vàng” thu hoạch gửi đến NHM.
Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới đã ở vị thế rất khác trước đây. Chúng ta không còn bị coi là đội bóng lót đường, kho điểm để các nên bóng đá phát triển hơn khai thác, nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ. Đó là cái công của người “đầu sóng ngọn gió” Park Hang-Seo cùng học trò.
Tuyển Việt Nam để không ngủ quên trên những thành tích đạt được chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa. Nếu tối nay chúng ta thua trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều về đẳng cấp lẫn con người, thì cũng không có gì phải trách móc các tuyển thủ. Chỉ cần các cầu thủ thi đấu với tâm thế sòng phẳng, khát khao chiến thắng, vì màu cờ sắc áo, ý chí quyết tâm qua từng pha chạm bóng hiển nhiên tình cảm nơi CĐV sẽ chẳng hề nguôi ngoai.
Hãy chơi trận bóng bằng cả đam mê, bằng ngọn lửa cháy đỏ ánh vàng thiêu đốt mọi ám ảnh. Trút nỗi lo đi vì các bạn đã làm rất tốt rồi.