Bạn đọc Trần My viết: Tôi là giáo viên dạy học 28 năm, học đại học sư phạm nay lương cũng chỉ hơn 10 triệu đồng. Để kiếm thêm thu nhập, giáo viên phải dạy thêm, nhưng không phải môn nào cũng có học sinh học. Các em tôi làm công nhân 2 năm, chưa thấy ai lương dưới 7 triệu đồng/tháng cả. Còn giáo viên trường công, thử hỏi được bao nhiêu người nhận về hơn năm triệu một tháng?
Tương tự, bạn đọc Ngọc Mai bày tỏ: Là giáo viên trường tiểu học công lập, 12 năm trước, tôi được vào biên chế với mức lương 2 triệu đồng, nay lương của tôi nâng lên gần 7 triệu đồng/tháng. Cuộc sống hiện đại, vật giá cũng trở nên đắt đỏ, lương của chúng tôi không thể đủ nuôi con nếu không đi dạy thêm hoặc bán hàng online.
Lương cơ bản của công nhân từ 5 - 6 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca thì thu nhập tăng thêm 3-4 triệu đồng. Trong khi giáo viên, nhất là với bác sĩ phải bỏ công sức học hành, thi cử, trau dồi kinh nghiệm, lương khởi điểm cũng thấp hơn người lao động chân tay.
Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Nga cho biết: Bác sĩ lương thấp và không phải ai cũng có thể mở phòng khám tư. Để đủ điều kiện mở phòng khám, chúng tôi phải mất ít nhất 15 năm (tính cả thời gian học và đi thâm niên làm việc, chứng chỉ hành nghề).
Công nhân học cấp 2 đã có thể đi làm, nhận mức lương 8-9 triệu đồng, còn bác sĩ ra trường được hưởng lương của cử nhân có hệ số 1 là 2,34, tức là 2,34 x 1.490.000 = 3.486.600 đồng (chưa trừ bảo hiểm xã hội). Lương bác sĩ không bằng công nhân, nghĩ mà buồn!
Ngược lại, bạn đọc Trần Vương cho rằng, so sánh lương giáo viên, bác sĩ công với công nhân là điều không nên. Cuộc sống này, mỗi người mỗi nghề, công chức đi làm còn được nhiều người ngưỡng mộ.
Giới công chức, viên chức bán lao động bằng trí óc, còn công nhân bán lao động bằng chân tay. Giáo viên, bác sĩ không phải cứ có bằng đại học là đòi hỏi lương cao hơn công nhân.
Công nhân là người trực tiếp làm ra sản phẩm phục vụ cho đời sống xã hội. Họ bỏ ra nhiều sức lao động, tăng ca ngày đêm tất nhiên phải hưởng lương tương xứng. Lao động chân tay hay trí óc cũng đều quan trọng như nhau. Công nhân còn phải đối mặt với rủi ro bị đào thải khi ngoài 40 tuổi, còn với giáo viên, bác sĩ ở đội tuổi này thậm chí mới kiếm ra được nhiều tiền.
Bạn đọc Hoàng Hạnh cho biết, ngành nghề nào cũng có những vất vả và áp lực riêng. Theo quan điểm của tôi, công nhân càng mất sức hơn nghề khác vì phải đánh đổi sức khỏe để có thu nhập. Nếu đến độ tuổi không thể cày cuốc nữa, họ sẽ phải về quê, hoặc học nghề, thu nhập cũng chẳng khá là bao. Còn với lực lượng giáo viên, bác sĩ, càng có tuổi, càng có kinh nghiệm để kiếm ra tiền. Do vậy, so sánh lương của những người làm nhà nước với công nhân đều rất khập khiễng.
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.