Những năm trước, cứ đến ngày 20.10, thị trường hoa tươi, quà tặng tấp nập. Ai cũng muốn chọn cho người phụ nữ mình yêu thương bó hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất để thể hiện tình cảm và tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt.
Thế nhưng, năm nay, trong tình hình người dân miền Trung đang gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử, nhiều người kêu gọi hạn chế tặng hoa, quà; thay vào đó có thể đổi những bó hoa thành những chiếc áo phao, lương thực gửi tặng đồng bào miền Trung.
Cô Lê Thị Mai Hồng, giáo viên Ngữ Văn trường THPT Quỳ Hợp 2 (Nghệ An) cũng đã viết bài thơ “Cô không nhận hoa đâu” với mong muốn học trò của mình thay vì mua hoa sẽ dành tiền mua vật dụng ủng hộ đồng bào miền Trung.
“Ngày lễ này cô sẽ chẳng nhận hoa; Xin hãy chắt chiu gửi về nơi bão lũ; Nơi đồng bào ta đang đối mặt nước mây vần vũ; Ôm hoa lúc này... cô thấy chẳng giống ai...”, cô Mai Hồng viết.
Theo cô Mai Hồng, bài thơ được viết vào trưa 18.10, sau khi cô nhận được thông tin của người bạn ở Quảng Bình về tình hình mưa lũ.
"Bình thường, hàng năm vào dịp này, tôi nhận được rất nhiều hoa chúc mừng của học trò. Tôi nghĩ năm nay mình sẽ không nhận hoa nữa, mà để học sinh dành tiền mua vật dụng gửi đồng bào vùng lũ sẽ thiết thực hơn", cô Hồng cho hay.
Em Hà Vy, học sinh trường THPT Cát Bà, Hải Phòng cũng ủng hộ phong trào này, thay vì dành tiền mua hoa tặng giáo viên như những năm trước, năm nay, Vy chỉ mua 1 bông hoa nhỏ xinh, số tiền còn lại Vy quyên góp cho người dân vùng lũ miền Trung. "Em vận động các bạn quyên góp được hơn 2 triệu đồng. Số tiền được em gửi đi, với mong muốn giúp miền Trung sớm vượt qua khó khăn mùa bão lũ", Vy nói.
Ngoài cô Hồng, rất nhiều cô giáo, người mẹ, người lãnh đạo khác cũng nhắn học trò, con cái, nhân viên của mình không cần tặng hoa, quà mà hãy dành tiền ủng hộ để người dân miền Trung bớt khó khăn.
Chị Minh Yến (Hà Nội), phóng viên một tờ báo cũng chia sẻ bài viết kêu gọi mọi người đổi những bó hoa thành những chiếc áo phao gửi tới người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Bài viết của chị được nhiều người chia sẻ, bởi ai cũng mong góp một phần nhỏ để san bớt những đau thương, mất mát với đồng bào miền Trung.
“Mỗi bó hoa mừng có thể đổi lại được 3,4 chiếc áo phao cho đồng bào trong lúc cần kíp hay đôi chiếc áo ấm trong những ngày không nhà, không cửa”, chị Yến chia sẻ trong bài viết của mình.