Khi người lớn là những tấm gương mờ đục

Bạn đọc Thanh Ny |

Gần đây xuất hiện một số trường hợp người lớn là phụ huynh nhưng lại dạy con trẻ hành động với những hành vi xấu khiến nhiều bạn đọc trăn trở.

Một người phụ nữ dàn cảnh và xúi giục đứa trẻ lấy trộm tiền và card điện thoại của bà cụ bán tạp hóa ven đường ở TP. HCM. Một ông bố “bốc hỏa” vì con gái bị giành đồ chơi và cắn vào tay nên xông vào lớp giật tóc, tát má, đánh mông và dọa nạt bé con hai tuổi cùng lớp ở Lào Cai.

Hai câu chuyện cùng hai cách hành xử xấu xí của người lớn diễn ra trong vòng 1 tuần khiến lòng tôi trăn trở quá đỗi. Và trẻ con, ở 2 trường hợp trên vừa là nạn nhân chịu đòn cũng như chứng kiến cái xấu vừa là người tiếp tay cái xấu. Đó là điều dư luận cực kỳ phẫn nộ!.

Một đứa trẻ đang học làm người và trưởng thành từng chút sẽ thế nào khi người lớn cứ bày vẽ, xúi giục trẻ trộm cắp như thế? Nếu hành vi hôm ấy không bị camera ghi hình và cơ quan chức năng vào cuộc, có lẽ đứa trẻ mới vài tuổi ấy sẽ còn trượt dài trong thói xấu bởi tấm gương mờ đục của người lớn!

Trẻ con tuổi lên hai không thể hiểu hết chuyện, vậy mà người đàn ông vạm vỡ kia nỡ xông vào đánh “dằn mặt” về cái tội dám ức hiếp con mình?! Cả một đám trẻ hẳn đã ngạc nhiên đến tội nghiệp khi chứng kiến người lớn “ra đòn” với đứa trẻ hai tuổi.

Trẻ con tinh khôi như tờ giấy trắng. Chăm chút tô vẽ sẽ tạo nên bức tranh hài hòa, hoàn mỹ. Nguệch ngoạc phóng bút sẽ cho ra bức tranh nhem nhuốc, xấu xí.

Chúng ta dạy con như thế nào về lối ứng xử trung thực, tránh xa thói xấu trộm cắp khi mà chính ta là người xúi giục trẻ làm trò xằng bậy? Chúng ta sẽ dạy con trẻ phải biết yêu thương, dạy lời hay ý đẹp như thế nào khi mà chính bố mẹ ngày ngày vẫn dùng lời lẽ chói tai, dùng nắm đấm để nói chuyện với một đứa trẻ mới lên hai?

Giữa bài học lý thuyết và bức tranh thực tế lại va đập nhau đến chan chát thế kia, tôi lo lắng rất nhiều về bức tranh tương lai của không ít đứa trẻ. Một khi đã “sống chung với lũ”, dù ít dù nhiều trẻ cũng sẽ bị “ướt chân”, “lấm bẩn”.

Không ai trong chúng ta muốn con trẻ hễ túng thiếu lại lao vào trộm cắp và cướp giật, hễ gặp chuyện không như ý là lao vào mắng người, chửi người, vu khống người ta. Và chúng ta lại càng không muốn con cái trở thành “bản sao” của chính mình - ưa bạo lực, thường xuyên sử dụng nấm đấm với người mình ghét, bất kể đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại.

Dạy con có khó không? Xin thưa là rất khó! Nhất là trong bối cảnh cuộc đời thực xen lẫn cuộc sống ảo trên mạng đang đặt mỗi người trước khá nhiều thử thách phải vượt qua để bảo vệ người tốt, điều đúng và sự lương thiện. Dù gian nan nhưng không bao giờ chúng ta được phép bỏ cuộc, buông lơi quá trình dạy con làm người!

Bố mẹ chính là những tấm gương soi đầu tiên và lâu dài nhất của con trẻ. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu mỗi ngày trẻ đều nhìn thấy sự hòa thuận, lòng hiếu thảo, tính trung thực… mà soi chiếu và học hỏi! Nhưng cũng là một điều bất hạnh nếu mỗi ngày chui vào tai trẻ là lời lẽ khó nghe, đập vào mắt trẻ là muôn kiểu hành xử xấu xí! Bởi vậy, mong rằng mỗi người lớn đứng trước những đứa trẻ đều có thể là tấm gương sáng trong chứ đừng mờ đục.

Bạn đọc Thanh Ny
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ phụ huynh đánh bé 2 tuổi ở Lào Cai

BẢO BÌNH - AN NHIÊN |

Hơn 1 ngày sau khi bị Công an TP Lào Cai phát thông báo truy tìm, ông Bùi Mạnh Hùng - phụ huynh đánh bé 2 tuổi ở trường mầm non Lào Cai đã ra trình diện và thừa nhận hành vi dùng tay tát cháu bé như hình ảnh trong clip.

Người đàn ông đánh bé 2 tuổi ở trường mầm non Lào Cai đã trình diện công an

Phạm Đông |

Sau khi bị Công an TP Lào Cai phát thông báo truy tìm, ông Bùi Văn Hùng - người đánh bé 2 tuổi ở trường mầm non Lào Cai đã ra trình diện.

Bà bán nước khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ lấy trộm

Thế Lâm |

Bà bán nước tên Trần Thị Tuyết Mai (gần 60 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) lấy khăn chấm nước mắt. Bà khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ con lấy trộm túi tiền của bà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh vụ phụ huynh đánh bé 2 tuổi ở Lào Cai

BẢO BÌNH - AN NHIÊN |

Hơn 1 ngày sau khi bị Công an TP Lào Cai phát thông báo truy tìm, ông Bùi Mạnh Hùng - phụ huynh đánh bé 2 tuổi ở trường mầm non Lào Cai đã ra trình diện và thừa nhận hành vi dùng tay tát cháu bé như hình ảnh trong clip.

Người đàn ông đánh bé 2 tuổi ở trường mầm non Lào Cai đã trình diện công an

Phạm Đông |

Sau khi bị Công an TP Lào Cai phát thông báo truy tìm, ông Bùi Văn Hùng - người đánh bé 2 tuổi ở trường mầm non Lào Cai đã ra trình diện.

Bà bán nước khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ lấy trộm

Thế Lâm |

Bà bán nước tên Trần Thị Tuyết Mai (gần 60 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) lấy khăn chấm nước mắt. Bà khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ con lấy trộm túi tiền của bà.