Khỉ không tự đại náo, hay tấn công người

Thanh Hải |

Sau các vụ việc khỉ tấn công người ở Quảng Bình, Bình Dương, gây hoang mang dân chúng, thì hiện nay, tại xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, khỉ đàn đã đột nhập vào khu dân cư đại náo, khuấy nhiễu cuộc sống yên bình của người dân...

Người dân ở xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, TP.Hội An, Quảng Nam đang gặp nhiều phiền toái khi bị đàn khỉ tự nhiên trên rừng liên tục xộc vào từng nhà, quấy phá. Đặc biệt là thực trạng khỉ ngày càng liều lĩnh.

Theo phản ánh của người dân khu vực Bãi Làng, xã Tân Hiệp thì đàn khỉ, vào tận nhà, xộc vào mọi ngóc ngách, lục tung các đồ dùng, xoong nồi, tủ bếp để tìm kiếm thức ăn. Các loại cây ăn quả ngoài vườn như xoài, ổi, chuối, đu đủ… cũng bị bầy khỉ vít cành bứt phá cả quả chín lẫn quả non. Trái cây, bánh kẹo, thức ăn đặt tại các am thờ ngoài trời cũng bị đàn khỉ lục lọi. Trước đây, bà con dùng các dụng cụ, tạo âm thanh huyên náo xua đuổi đàn khỉ bỏ chạy, bây giờ khỉ không còn biết sợ.

Không chỉ nhà dân, các công sở, trường học, nhà hàng tại Cù Lao Chàm cũng bị bầy khỉ tự nhiên quấy phá.

Có nhiều nguyên nhân khiến đàn khỉ tự nhiên ở xã đảo này đại náo. Nhưng theo Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, nhờ làm tốt công tác bảo vệ động vật hoang dã nhiều năm nay nên số đàn khỉ sinh sản, tăng trưởng nhanh. Trong khi đó, nguồn thức ăn của khỉ trên đảo ngày càng khan hiếm. Ngoài ra, khách du lịch thường mang thức ăn, trái cây cho khỉ ăn, làm cho mức độ thân thiết giữa con người và khỉ ngày càng tăng khiến chúng gần gũi và không còn biết sợ con người.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Hiện tượng khỉ tràn về khu dân cư, xuống đường giao thông để tấn công người, nhất là trẻ em ngày càng xảy ra nhiều vụ, khắp nơi. Ngược lại, con người không dám dùng biện pháp mạnh để xua đuổi bầy khỉ. Bất công này đang diễn ra với dân đảo Cù Lao Chàm hay với cháu học sinh ở phường Tân Định, Bình Dương vừa bị khỉ tấn công, bị thương mới đây. Tuy vậy, cũng cần phải nói rằng hậu quả hôm nay phần lớn do con người.

Bảo tồn khỉ nói riêng và động vật hoang dã, quý hiếm nói riêng là trách nhiệm của con người. Không phải vì làm tốt công tác bảo tồn, khỉ tăng số đàn mà đổ xô xuống khu dân cư để quậy phá, tấn công người. Bởi chúng có không gian sinh tồn riêng, và bản năng vốn rất sợ con người. Chỉ vì cách ứng xử "thân thiện" không đúng. Làm quen, cho khỉ ăn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay.

Việc khỉ đại náo ở Cù Lao Chàm hôm nay, hay tấn công người ở Bình Dương, Quảng Bình mới đây là báo động đỏ cho người dân ở gần các khu bảo tồn thiên nhiên, du khách khi đến các điểm du lịch sinh thái, có khỉ. Đặc biệt là ở bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Thực trạng cả trăm người dân, du khách cho khỉ ăn đang diễn ra hàng ngày ở Sơn Trà đã được cảnh báo, ngăn giảm. Nếu không có giải pháp hữu hiệu, thì trong một ngày không xa, khỉ tràn xuống phố, tấn công du khách, đại náo khu dân cư như ở Cù Lao Chàm là khó tránh khỏi.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Người dân đảo Cù Lao Chàm lao đao vì khỉ

Thanh Chung |

Môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn thiếu nhưng số lượng liên tục gia tăng nên khỉ thường xuyên xuống nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) phá phách, tìm kiếm thức ăn. Việc này gây không ít phiền toái cho các hộ dân ở đảo, đặc biệt các hộ dân buôn bán và rất dễ xảy ra sự xung đột giữa người và khỉ.

Lấy khỉ nhà để dụ bắt con khỉ vàng quý hiếm “đại náo” khu dân cư

HƯNG THƠ |

Sau hơn 2 tháng "đại náo" khu dân cư, con khỉ vàng thuộc diện quý hiếm đã bị bắt.

Sợ khỉ vàng "lười nhác", tình nguyện viên quyết đóng chốt ở Sơn Trà

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Suốt 2 tuần qua, những tình nguyện viên của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng liên tục thay phiên canh gác, ngăn chặn người dân cho khỉ vàng ăn.

Những người đội nắng, “canh gác” không công, bảo vệ khỉ Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Vừa thấy một chiếc xe máy dừng bên lề đường, cạnh Miếu Đôi đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, anh Lê Khả Thiện theo dõi không rời mắt. Và chỉ cần thấy bất kì ai bước xuống xe mà mang theo thức ăn hay tìm khỉ là anh nhanh nhẹn chạy đến nhắc nhở ngay. Cứ như vậy, gần nửa tháng nay, nước da của anh đã sạm đi vì rám nắng, canh gác cho những đàn khỉ vàng Sơn Trà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Người dân đảo Cù Lao Chàm lao đao vì khỉ

Thanh Chung |

Môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn thiếu nhưng số lượng liên tục gia tăng nên khỉ thường xuyên xuống nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) phá phách, tìm kiếm thức ăn. Việc này gây không ít phiền toái cho các hộ dân ở đảo, đặc biệt các hộ dân buôn bán và rất dễ xảy ra sự xung đột giữa người và khỉ.

Lấy khỉ nhà để dụ bắt con khỉ vàng quý hiếm “đại náo” khu dân cư

HƯNG THƠ |

Sau hơn 2 tháng "đại náo" khu dân cư, con khỉ vàng thuộc diện quý hiếm đã bị bắt.

Sợ khỉ vàng "lười nhác", tình nguyện viên quyết đóng chốt ở Sơn Trà

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Suốt 2 tuần qua, những tình nguyện viên của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng liên tục thay phiên canh gác, ngăn chặn người dân cho khỉ vàng ăn.

Những người đội nắng, “canh gác” không công, bảo vệ khỉ Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Vừa thấy một chiếc xe máy dừng bên lề đường, cạnh Miếu Đôi đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, anh Lê Khả Thiện theo dõi không rời mắt. Và chỉ cần thấy bất kì ai bước xuống xe mà mang theo thức ăn hay tìm khỉ là anh nhanh nhẹn chạy đến nhắc nhở ngay. Cứ như vậy, gần nửa tháng nay, nước da của anh đã sạm đi vì rám nắng, canh gác cho những đàn khỉ vàng Sơn Trà.