Hơn 2 năm qua, hàng ngàn người thuộc 500 hộ dân ở Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang phải sống chung với nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm. Lo ngại bệnh tật, nhiều gia đình nghèo đã phải chi thêm tiền triệu để mua nước sạch đóng chai về sử dụng.
Chính vì thực trạng đầy bức xúc này mà từ cuối năm 2019, UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ cho xã Bình Đông 800 triệu đồng để đầu tư hệ thống dẫn nước sinh hoạt xa hơn 1.500m về thôn tận Sơn Trà. Đầu năm 2020, UBND xã Bình Đông đã hợp đồng với Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất để lắp đặt hệ thống cấp nước từ đơn vị này. Nay công trình hoàn tất, nhưng người dân vẫn chưa có được nước sạch để sử dụng.
Nguyên nhân mà Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất đưa ra là do UBND xã Bình Đông chưa quyết toán, trả đủ kinh phí thi công lắp đặt. Hợp đồng gần 677 triệu đồng, nhưng công trình sau khi hoàn thành, nghiệm thu chính quyền chỉ mới quyết toán 271 triệu đồng, thiếu khoảng 400 triệu.
Thi công thì phải được quyết toán, kinh doanh là phải có lãi, đó là điều tất yếu đối với bất cứ nhà đầu tư nào. Tuy vậy, đang nắng hạn, khô khát, người dân đang đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe khi không có nguồn nước sạch sử dụng thì Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất lại không hoàn tất việc cấp nước, như một hình thức lấy dân làm "con tin", tạo áp lực để chính quyền thanh toán tiền là điều khó chấp nhận được.
Món nợ của nhà nước, chắc chắn chính quyền các cấp của Quảng Ngãi sẽ quyết toán, trả đủ cho nhà đầu tư khi đầy đủ các thủ tục, hồ sơ. Nhưng nước có sẵn trong đường ống thì doanh nghiệp cần phải cung cấp cho dân ngay trong cơn khô khát cực điểm của những ngày hè này. Đây là nguyện vọng, mong chờ của dân và cũng phù hợp với đạo lý của người kinh doanh. Chưa kể người dân dùng dịch vụ có trả tiền chứ không xin miễn phí.