Khách du lịch hoang mang vì “kính tặc” ở Sa Pa

Vũ Hải |

Trong những ngày diễn ra lễ hội hoa đỗ quyên, du khách đổ về Sa Pa để thưởng lãm, tận hưởng sự yên bình của thị trấn du lịch này. Thế nhưng, việc hàng loạt kính ôtô, cửa kính nhà dân tại đây bị trộm đập phá khiến du khách hoang mang.

Trong đêm 7.4, 9 xe ôtô các loại đỗ trên đường Điện Biên Phủ (Sa Pa, Lào Cai) bị đập kính bên ghế phụ và lấy trộm tài sản để trong xe. Ông Nguyễn Văn Dũng - du khách Hà Nội - cho biết, nhiều lần ông đưa vợ con lên Sa Pa chơi nhưng chưa khi nào thấy việc mất an ninh tại thị trấn này. Ông Dũng tỏ ra khá lo ngại trước sự việc trên và phần nào ảnh hưởng đến chuyến đi của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy - du khách Hà Nội - cho biết, sau khi nghe thông tin xe bị đập kính ở Sa Pa, gia đình quyết định rút ngắn thời gian nghỉ ở Sa Pa từ 5 ngày xuống còn 3 ngày và chuyển lịch trình sang khu vực khác ở Lào Cai như Y Tý hoặc Bắc Hà. Việc thay đổi lịch trình khiến các thành viên trong gia đình không mấy hài lòng. Tuy nhiên, theo chị Thủy đây là việc chẳng đành khi khách du lịch cảm thấy an ninh trật tự ở Sa Pa không tốt ở thời điểm này.

Không chỉ có du khách, ngay cả người dân bản địa cũng không thấy an tâm. Chủ chiếc xe Kia Rio cho biết, xe của anh thường đỗ ngoài đường nhưng chưa khi nào bị vặt trộm đồ, đập phá hoặc cào xước xe. Theo chủ xe này, chiếc Rio cùng 3 xe khác đỗ qua đêm tại khu vực trước số nhà 371 đường Điện Biên Phủ đều bị đập kính bên ghế phụ, hộc đựng đồ đạc và những vật dụng để trong xe bị lục tung. Trong số các xe bị đập phá, còn có xe của một gia đình cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Sa Pa. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã điện báo Công an huyện Sa Pa để khám xét hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân và điều tra sự việc.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hà - Trưởng Công an huyện Sa Pa – cho biết thêm, công tác tìm kiếm đối tượng gây ra vụ đập kính gặp khó do đây là đối tượng trộm cắp không chuyên nghiệp. Trong vụ việc này, xe của các nạn nhân bị hư hại nhưng tài sản có giá trị của du khách, người dân không để trên xe nên không bị mất. Do đó, khó lần theo các dấu vết để tìm ra nơi tiêu thụ đồ trộm cắp và tìm ra đối tượng được.

Không chỉ ôtô, hai hộ dân tại tổ 6 thị trấn Sa Pa lo lắng khi phát hiện cửa kính cường lực tầng 1 của gia đình cũng bị phá hoại. Chủ một gia đình cho biết, toàn bộ một bên cửa kính ra vào của nhà có vết rạn lớn. Đáng chú ý, xuất hiện lỗ tròn nhỏ bằng viên bi tại điểm nứt chính. Cũng theo Thượng tá Hà, dấu vết hiện trường, có khả năng hung thủ sử dụng một loại súng bắn bi phá kính. Thượng tá Hà cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời khẳng định, hiện Sa Pa tăng cường tuần tra, giữ gìn tài sản cho người dân. Những người dân bên đường Điện Biên Phủ hiện đã cung cấp thêm hình ảnh đối tượng khả nghi bịt khẩu trang cho cơ quan công an. Trước vụ đập kính xe trên tại Sa Pa, người dân cho biết, có 4 vụ việc tương tự nhưng ở diện nhỏ, không nghiêm trọng như lần này.

Thông tin mới đây từ Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai - Vương Trinh Quốc - cho biết, đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 2000, trú tại tổ 1, thị trấn Sa Pa) - nghi phạm gây ra vụ dùng súng cao su bắn đạn bi sắt làm vỡ hàng loạt kính xe ôtô ở Sa Pa - đã ra đầu thú.

Vũ Hải
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".