Ngày 21-22.2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động có mặt tại Đền Chợ Củi, di tích Quốc gia này có hàng nghìn du khách đến hành hương, dâng lễ cầu may mắn, cầu tài lộc.
Đáng chú ý, dọc đường vào di tích, hầu hết các ki ốt đều bán hàng mã, trong đó có bán ngựa giấy kích thước lớn nhỏ khác nhau, có loại kích thước to như ngựa thật. Loại ngựa đại này được bán với giá 350.000 đồng/con, ngựa trung giá 200.000 đồng/con, ngựa tiểu giá 150.000 đồng/con.
Bên trong sân di tích Đền Chợ Củi, ngựa giấy được đặt xếp hàng ngay ngắn để dâng cúng, sau đó chuyển vào lò đốt vàng mã lớn. Khi được hỏi đốt ngựa như vậy để làm gì, một du khách cho hay đốt để ông thần Hoàng Mười có phương tiện là ngựa đi lại, nên người cầu may sắm lễ sẽ được phù hộ gặp may mắn.
Ông Trần Minh Đức - Phó Ban quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân - đơn vị quản lý Đền Chợ Củi - cho biết, hiện bình quân mỗi ngày có từ 3.000 - 5.000 du khách đến Đền Chợ Củi hành hương, tăng 30% so với ngày thường.
Cũng theo ông Đức, không phải ai đến Đền Chợ Củi cũng mua sắm lễ vật là ngựa giấy để cúng, đốt cầu may mà mỗi ngày tại đây ước có khoảng 70 - 80 con ngựa giấy được người dân dâng cúng, đốt.
“Chúng tôi cũng kêu gọi hạn chế đốt vàng mã, thắp ít hương nhưng nhiều người vẫn chưa chấp hành, ngựa giấy họ dâng cúng, đốt vẫn có kích thước lớn” - ông Đức nói.
Ông Đức cũng cho hay, Ban quản lý tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy, còn việc cấm người dân đốt vàng mã bằng ngựa giấy thì chưa thể làm được.
Sau đây là một số hình ảnh đốt vàng mã bằng ngựa giấy tại Đền Chợ Củi: