Hệ thống thủy lợi, tưới tiêu bị cản trở do ảnh hưởng xây dựng khu công nghiệp
Những ngày qua, phản ánh thông tin đến phóng viên Lao Động, bà con nông dân tại tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Chúng tôi bình thường canh tác trồng lúa một năm hai vụ tại khu vực cánh đồng xứ Đông Biên và Nam Biên, tức phía Đông của dự án tuyến đường bộ ven biển chạy qua và dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái.
Từ vụ chiêm xuân năm 2023, quá trình san lấp xây dựng KCN, nước mặn xả ra từ cát san lấp khiến dòng chảy qua miệng cống trước đây làm nhiệm vụ tiêu thoát nước buộc phải be, đắp lại dẫn đến không còn điểm tiêu thoát nước từ nội đồng".
Chiều 9.3, khi biết tin có phóng viên Lao Động về cánh đồng xứ Đông Biên và Nam Biên của tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) để tìm hiểu xác minh thông tin, hàng chục hộ nông dân đang có ruộng lúa ở đây đã tập trung lại, bày tỏ sự bức xúc trước việc lúa cứ cấy xuống lại bị ốc bươu vàng ăn cụt hết do nước ngập.
Ông Tô Văn Hợi (sinh năm 1960, trú tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) cho biết: "Hai vợ chồng tôi quanh năm trông chờ vào 8 sào ruộng cấy hai vụ lúa ở đây. Cách đây chục ngày, chúng tôi tiến hành cấy vụ chiêm năm nay. Do nước ngập qua đầu mạ không tiêu thoát đi được nên cứ cấy xuống, ốc bươu vàng lại ăn cụt hết, phải cấy dặm lại. Đến nay, mới chục ngày mà vợ chồng tôi phải cấy đi, cấy lại đến 4 lần, phun 3 lần thuốc diệt ốc bươu vàng mà vẫn chưa biết có được không".
Còn đối với anh Vũ Công Thanh (sinh năm 1989, cùng trú tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) thì mọi việc còn tệ hại hơn.
"Từ vụ chiêm xuân 2023, gia đình tôi nhận lại tổng cộng 27 mẫu ruộng của bà con ở khu vực này để tích tụ ruộng đất, cấy lúa tập trung. Xui cho chúng tôi là cũng kể từ thời điểm đó, hoạt động tưới tiêu bình thường trước đây đã bị xáo trộn khi dòng chảy bị ảnh hưởng bởi việc san lấp, xây dựng KCN phía bên kia đường ven biển. Vụ mùa năm 2023, khi thu hoạch, lúa của toàn bộ chúng tôi ở đây bị nước ngập đến nửa bông, chưa kịp gặt thì thóc đã nảy mầm. Đến vụ chiêm xuân năm nay, lúa vừa gieo cấy xuống đã bị ốc bươu vàng ăn sạch, chết hết nên phải cấy đi dặm lại nhiều lần" - anh Thanh cho hay.
Vẫn theo anh Thanh, với lượng diện tích gieo cấy lớn, gia đình anh đã phải tiêu tốn hơn 20 triệu đồng tiền mua thuốc diệt ốc bươu vàng, rồi tiền công thuê người cấy dặm. Vậy mà đến nay, nhiều diện tích vẫn còn đang trắng đồng.
Ngày 27.2 vừa qua, anh đã làm đơn kiến nghị gửi đến UBND huyện Thái Thụy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về sự việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.
Không thể vì tập trung phát triển công nghiệp mà lơ là sản xuất nông nghiệp
Bà Tô Thị Hương (sinh năm 1973, cũng trú tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) cho biết thêm: "Gia đình tôi cấy 5 sào 10 miếng cũng chung cảnh ngộ như các hộ xung quanh. Cứ cấy xuống, lúa lại bị ốc bươu vàng ăn chết hết, đến nay cấy đi cấy lại vẫn chưa xong.
Thuốc diệt ốc bươu vàng cũng đã phun xuống ruộng nhiều nhưng do nước ngập cao, hàm lượng thuốc bị pha loãng nên ốc thì chẳng chết mà lúa vẫn chết".