Khăn gói cùng con vào đại học
Bà Nguyễn Thị Liễu, quê Quảng Ngãi vào TPHCM thu mua ve chai được 3 tháng qua, bà có con trai học năm thứ nhất Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM. Từ khi con đỗ đại học và vào thành phố nhập học, bà Liễu cũng khăn gói theo con vào Sài Gòn để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Công việc của bà Liễu là đi mua ve chai, tuy vất vả nhưng thu nhập đủ trang trải chi phí nuôi con ăn học. Tuy nhiên, từ khi nghe tin học phí đại học tăng thì với bà, đó là thêm gánh nặng và thêm nỗi lo.
"Quần quật suốt cả ngày, tôi mới kiếm được 200.000 đồng, khoản tiền này đủ lo cơm nước và nhà trọ cho con trong tháng. Tiền học phí thì ở quê ông xã tôi làm ruộng, nuôi heo rồi bán gửi vào đóng. Nay nghe học phí đại học tăng lên, tôi lo là khả năng của gia đình không biết có gồng gánh được không”- bà Liễu nói.
Bà Lê Thị Hạnh cũng khăn gói từ Quảng Nam vào TPHCM nuôi con ăn học. Mọi chi phí ăn uống, nhà trọ, học phí đến sách vở đều phụ thuộc vào xe hàng rong trái cây của bà. Gia cảnh kinh tế ở quê khó khăn, nên khi con nhập học vào Đại học bà Hạnh cũng theo con vào TPHCM để kiếm tiền nuôi con.
"Ở quê gia đình chỉ làm ruộng nên không đủ khả năng nuôi con học đại học, công việc ruộng vườn, heo gà ở quê tôi giao hết cho ông xã làm. Tôi vào đây mua chiếc xe đẩy để bán trái cây rong với mấy người đồng hương kiếm tiền nuôi con ăn học. Năm nay nghe học phí tăng, nên con tôi nói sẽ đi làm thêm công việc bán hàng, còn tôi sẽ lấy thêm trái cây đi bán sớm hơn và về muộn hơn để kiếm thêm ít tiền" - bà Hạnh nói.
Gánh nặng lớn với bố mẹ nghèo
Nhiều người mẹ, người bố ở các tỉnh miền Trung, khi có con đỗ đại học là khăn gói cùng con vào TPHCM để làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Tại khu vực chợ Ông Địa (quận Tân Bình), chợ Tân Bình (quận Tân Bình), chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức)... là nơi tập trung nhiều người mẹ, người bố có con học đại học đến từ các tỉnh miền trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận...
“Con tôi học đại học được 3 năm rồi, 3 năm qua, tôi đi khắp phố ở Sài Gòn để bán hoa. Đợt dịch vừa rồi, không mua bán gì được, vợ chồng tôi phải bán bớt một mảnh đất ở quê để có tiền lo cho con ăn học. Nay nghe thông tin học phí đại học mỗi năm mỗi tăng, tôi lo là không biết những năm học còn lại của con mình có lo nổi không, trong khi mua bán ngày càng khó khăn” - ông Nguyễn Văn Tám nói.
Học sinh khu vực miền trung từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có truyền thống hiếu học từ xưa đến nay. Các trường đại học ở TPHCM đều có số lượng lớn sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực còn nhiều hộ gia đình khó khăn về kinh tế, vì vậy phần lớn những gia đình có con đỗ đại học thì bố mẹ, người thân cũng "nhập học" theo con để làm nhiều công việc từ bán vé số, mua ve chai đến mua bán hàng rong để có tiền nuôi con ăn học.
Học phí đại học tăng với những gia đình có kinh tế khá giả thì không vấn đề gì, nhưng với những người cha mẹ nghèo ở miền Trung thì đó là một gánh nặng lớn. Dù vậy, đã có nhiều sinh viên miền Trung tốt nghiệp đại học và trưởng thành nhờ gánh hàng rong của mẹ rong ruổi trên khắp đường phố Sài Gòn.