"Anh ơi, nước lòng hồ lại dâng lên cao lắm, mưa lớn suốt từ tối qua đến giờ vẫn chưa dứt. Nước lũ hiện chỉ cách mốc hồi bão số 12 đổ bộ có 2 mét..." - Thành nói bằng giọng hốt hoảng qua điện thoại vào sáng sớm ngày 29.11.
Phạm Văn Thành (thôn 11, xã Cư San, huyện M'Đrắk) là người trong suốt thời gian qua thường xuyên thông tin tình hình mưa lũ ở hồ Krông Pách thượng cho chúng tôi. Nhận được tin báo của Thành, chúng tôi cũng chẳng ngần ngại, cấp tốc vượt gần 100km về lại Cư San.
Về đến trạm quản lý, điều hành dự án của BQL Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ NNPTNT), chúng tôi dùng tạm cơm trưa vừa nắm thêm thông tin tình hình mưa lũ từ lãnh đạo đơn vị. Nội dung đại khái là hiện trời đang mưa lớn (lưu lượng trên 150mm) và vẫn chưa dứt, nước hồ đang dâng lên khá cao. Chính quyền xã và huyện đang phối hợp tiếp tục di dời dân vùng trũng lên chỗ cao ráo hơn.
Tức, chỉ trong vòng 20 ngày, khu vực trên liên tục ngập lụt nặng nề, hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh nguy hiểm. Lúc bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Đắk Lắk (ngày 10.11) các khu vực dưới mốc cao trình +480m đều bị ngập trong lũ. Rất may, ngày hôm sau nước đã hạ, không có thiệt hại về người. Các chủ đầu tư lẫn chính quyền UBND huyện, xã...và người dân gặp một phen hú vía.
Dùng cơm xong, đoàn chúng tôi vội lên đường vào khu vực bị chia cắt. Và vẫn là phương án cũ, đến bãi cát, đi thuyền máy vào khu vực thôn 9, 10, 11 (xã Cư San). Đây cũng là phương tiện duy nhất chở dân vùng lòng hồ ra bên ngoài mua nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men...
Đồng hồ điểm 11h trưa, trời vẫn mưa lớn, người dân đứng chờ hai bên bờ khá đông đúc, nhộn nhịp. Họ nói cười vui vẻ nhưng ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, đôi lông mày nhíu lại, cầm chắc tay lái chạy lên thuyền. Giữa trời nước mênh mông, núi đồi trùng điệp, chúng tôi chỉ thầm mong qua đến bờ được thuận lợi, không gặp sự cố gì.
Đến nơi, vẫn khung cảnh ấy, không có gì đổi thay, những đứa trẻ người Mông nghịch ngợm giữa trời mưa, thích thú với việc được lội lụt. Lớp phụ nữ trung niên, người mang thai đứng tựa cửa nhìn ra mặt hồ. Trai tráng người thì sửa soạn dọn đồ đi đến khu cao hơn, phần khác lại hối hả di chuyển ra bên ngoài mua vật dụng cần thiết. Tóm lại, chẳng có cảnh cãi vã, tranh dành nhau vì dân vùng này cũng đã quen "sống chung với lũ", không phải lần đầu.
Đương lúc phỏng vấn người dân, chúng tôi bắt gặp cả ông Phạm Đăng Đảng - Chủ tịch UBND xã lẫn Trưởng phòng NNPTNT huyện M'Đrắk Nguyễn Thế Thập tiến đến. Cả 2 đều mặc áo mưa kín vừa đi kiểm tra tình hình người dân khu vực ngập lụt về. Riêng ông Đảng trên cổ còn đeo một dây bọc 2 chiếc smartphone để chống ướt.
Ông Đảng lau vội nước mưa đọng trên mặt, thần sắc mỏi mệt trao đổi với phóng viên: "Sáng nay, UBND huyện đã cử hàng chục người vào phối hợp với chính quyền xã túc trực tại chỗ để hỗ trợ bà con. Chúng tôi đang có kế hoạch di dời khoảng 100 hộ dân vùng trũng đến nơi an toàn.
UBND huyện, xã đang tích cực chủ động tuyên truyền di dời dân lẫn tài sản của họ đến nơi an toàn. Chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng có một bộ phận người dân phản ánh sự việc chưa chính xác và sự hợp tác với chính quyền vẫn chưa tốt, còn tâm lý ỷ lại".
Còn người đứng đầu Phòng NNPTNT huyện thì đưa ra cảnh báo rằng, tổng lượng mưa ở khu vực đến 12h trưa nay đã hơn 150mm. Dự báo trong 2 ngày tới thì lượng mưa sẽ đạt từ 300 đến 400mm. Việc khẩn cấp di dời dân vùng trũng đến nơi an toàn là cần thiết, tránh có thiệt hại đáng tiếc về người.