Hiểm họa cháy nổ từ những căn nhà lo chống trộm hơn chống cháy

Phạm Đông |

Để bảo vệ tài sản, nhiều gia đình đã hàn song sắt rào kín sân, ban công, cửa sổ, hành lang... Đường thoát hiểm bị bịt kín là mối hiểm họa trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chính vì vậy, khi đám cháy bốc lên các nạn nhân không thể thoát ra đã dẫn đến nhiều vụ việc thương tâm.

Sáng 1.12, tại ngôi nhà cấp 4 tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai xảy ra một vụ hoả hoạn khiến 3 người tử vong. Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo và Công an quận Hoàng Mai,... đã tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình nạn nhân ổn định tình hình địa bàn.

Theo Công an quận Hoàng Mai, nguyên nhân bước đầu xác định các nạn nhân tử vong trong vụ cháy là do ngạt khói. Nơi xảy ra hoả hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, ngôi nhà cũng được quây kín băng tôn, khung sắt,... khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn cũng như nạn nhân không thể có đường thoát ra ngoài.

Được biết, căn nhà xảy ra hoả hoạn là ở của bà Phùng Thị Kim Tân (sinh năm 1959, trú tại địa chỉ trên). Bà Tân sống một mình tại căn nhà cấp 4 trên. Tối ngày hôm trước, hai cháu bé (cháu ngoại bà Tân) một cháu ở quận Hoàng Mai và một cháu ở quận Cầu Giấy đi sinh nhật tại nhà một người cậu trong gia đình sau đó trở về nhà bà Tâm ngủ qua đêm. Khoảng 5h ngày 1.12, nhà bà Tân xảy ra hoả hoạn khiến 3 bà cháu tử vong bên trong.

Ngôi nhà được gia cố rất chắc chắn, với các thanh kim loại bít kín mọi lỗ hổng để chống trộm. Ảnh: Trung Hiếu
Ngôi nhà được gia cố rất chắc chắn, với các thanh kim loại bít kín mọi lỗ hổng để chống trộm. Ảnh: Trung Hiếu

Đại tá Tô Mạnh Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy (Cảnh sát PCCC Hà Nội), cho biết, để đảm bảo an ninh hay muốn đua thêm diện tích, nhiều gia đình đã quây khung sắt kiên cố thành "chuồng cọp", vừa sai thiết kế theo quy định vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trước những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng chống cháy nổ, lực lượng PCCC đã nhiều lần rà soát và nhận thấy, phần lớn các nhà cấp 4, khu tập thể cũ đều thiếu điều kiện bảo đảm an toàn PCCC. Vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức các đợt ra quân trên nhiều địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân mở cửa thoát hiểm tại các “chuồng cọp”, "lồng chim".

Tuy nhiên, theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ,  việc để xảy ra tình trạng “chuồng cọp” bủa vây nhiều nhà chung cư như hiện nay có trách nhiệm rất lớn của những đơn vị quản lý tòa nhà và chính quyền địa phương.

Nếu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm sẽ hạn chế được việc các hộ dân xây dựng “chuồng cọp”. Ngoài ra, một phần không nhỏ người dân sinh sống tại các nhà có “chuồng cọp” có tâm lý chủ quan, thờ ơ với các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nhiều hiểm họa cháy nổ xảy ra từ những căn nhà không lối thoát hiểm.
Nhiều hiểm họa cháy nổ xảy ra từ những căn nhà không lối thoát hiểm.

Cũng theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, mỗi nhà “lồng chim”, “chuồng cọp” nên thiết kế một cánh cửa trên hàng rào song sắt này vừa đủ một người chui ra, bình thường có thể khóa để chống trộm nhưng nếu có sự cố thì có thể mở ra làm lối thoát thân.

Chìa khóa cửa này nên để chỗ dễ thấy, dễ lấy, mọi người trong nhà đều biết; cùng với chìa khóa, cần có thêm một cây búa để phá rào sắt khi cần, cạnh đó nên treo một cuộn dây thừng để có thể leo hoặc đu dây xuống đất khi lực lượng chữa cháy chưa tiếp cận được.

Ngoài ra, mỗi gia đình nên tự trang bị phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy để tự chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời mở lối cửa thoát hiểm ra ngoài trên các "chuồng cọp", lồng sắt ban công và không sắp xếp hàng hóa, đồ đạc, tài sản cản trở lối thoát nạn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhiều vụ vận chuyển gas gây cháy nổ: Cần tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, hình ảnh những chiếc xe chở bình gas lưu thông trên phố không hề xa lạ với những người tham gia giao thông. Chính sự nguy hiểm này đã khiến nhiều người lo ngại nguy cơ cháy nổ vì những bình gas này giống như những 'quả bom' di động.

Vụ cháy rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong: Lời kể của các nhân chứng

Phạm Đông |

Theo nhân chứng, khoảng hơn 5h sáng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 bà cháu trong căn nhà đã nhanh chóng mang búa tạ, máy đục phá tường giải cứu. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên quá lớn nên khi tiếp cận được hiện trường thì đồ đạc phía trong đều bị cháy đen và người đã tử vong.

Xác định danh tính 3 bà cháu tử vong thương tâm sau vụ cháy lúc rạng sáng

Phạm Đông |

Bước đầu, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà cấp 4 xảy ra hoả hoạn tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều vụ vận chuyển gas gây cháy nổ: Cần tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, hình ảnh những chiếc xe chở bình gas lưu thông trên phố không hề xa lạ với những người tham gia giao thông. Chính sự nguy hiểm này đã khiến nhiều người lo ngại nguy cơ cháy nổ vì những bình gas này giống như những 'quả bom' di động.

Vụ cháy rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong: Lời kể của các nhân chứng

Phạm Đông |

Theo nhân chứng, khoảng hơn 5h sáng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 bà cháu trong căn nhà đã nhanh chóng mang búa tạ, máy đục phá tường giải cứu. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên quá lớn nên khi tiếp cận được hiện trường thì đồ đạc phía trong đều bị cháy đen và người đã tử vong.

Xác định danh tính 3 bà cháu tử vong thương tâm sau vụ cháy lúc rạng sáng

Phạm Đông |

Bước đầu, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 bà cháu tử vong trong ngôi nhà cấp 4 xảy ra hoả hoạn tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.