NHÀ MÁY ĐÓNG CỬA DO LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG:

Hàng trăm công nhân mất việc

TIẾN NGUYỄN |

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Cảng Hương Lý - ga Văn Phú (tỉnh Yên Bái) thi công đã làm Công ty TNHH Yên Phú bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư công trình không có biện pháp xử lý dứt điểm, các cơ quan chức năng thì “đá bóng” nhau, còn doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, hàng trăm công nhân mất việc làm.

Cứ mưa là ngập

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Duy Vượng - Giám đốc Cty TNHH Yên Phú (Cty Yên Phú) - cho biết: Cty Yên Phú thành lập năm 2011, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp giấy phép hoạt động trên mảnh đất của các hộ góp vốn tại tổ 14 thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Doanh nghiệp hoạt động ổn định, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

Đến năm 2015, Cty Phát triển và Kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp (nay sáp nhập về BQL các KCN tỉnh Yên Bái) thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cảng Hương Lý - ga Văn Phú, làm đường cao thêm gần 1m, không tính toán đến phương án xử lý ngập lụt của các hộ dân, doanh nghiệp hai bên đường. Do vậy, sau mỗi trận mưa, nhà của dân và xưởng sản xuất của Cty Yên Phú như ao nước. “Nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, vật tư, sản phẩm hư hỏng toàn bộ. Công nhân không có việc làm, chủ đầu tư thì “vô cảm” trước thiệt hại của chúng tôi” - ông Vượng bức xúc.

Cũng theo ông Vượng, từ những ngày đầu con đường được thi công, nước mưa tràn vào gây ngập nhà xưởng Cty Yên Phú. Ông Vượng đã làm văn bản gửi UBND huyện Yên Bình, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Yên Bái, Công ty Phát triển và Kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, đề nghị tạm dừng thi công và xem xét lại thiết kế để không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. “Nhưng các đơn vị này đều “phớt lờ” ý kiến của chúng tôi, vẫn tiếp tục thi công. Thậm chí, nhiều trận mưa lớn, đích thân tôi đã phải gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. Thế nhưng, khi mưa tạnh, nước rút, họ mới xuống, lúc đó chỉ còn cảnh nhà xưởng ngập trong nước” - ông Vượng nói.

Theo quan sát thực tế của Báo Lao Động, nền xưởng của Cty Yên Phú thấp hơn mặt đường Cảng Hương Lý - ga Văn Phú khoảng trên 50cm, phía trong xưởng, ngấn nước dâng sau mỗi trận mưa vẫn còn in vết trên tường, với chiều cao hơn cả mặt đường. Dưới nền xưởng, mặc dù trời không mưa, nhưng nước vẫn đọng rất nhiều bên trong, các máy móc, thiết bị, vật tư, sản phẩm hư hỏng nặng do bị ngập nước. Thiệt hại bằng mắt thường cũng có thể quan sát được.

Công nhân mất việc, nhà máy đóng cửa

Ông Vượng cho rằng, Công ty Phát triển và Kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, làm đường giao thông không đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật và điều kiện tự nhiên, vi phạm Khoản 1, Điều 4, Luật Xây dựng năm 2014: “Đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của từng địa phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu” và Khoản 7, Điều 3, Nghị định 80/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải: “Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến hệ thống thoát nước phải có phương án bảo đảm sự hoạt động bình thường, ổn định hệ thống thoát nước”. Ông Vượng đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng.

Ngày 23.5.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà (nay là Bí thư Tỉnh ủy) ban hành công văn số 1004 yêu cầu Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp “khẩn trương rà soát những ảnh hưởng của dự án đến các tổ chức, hộ gia đình dọc tuyến đường thi công, có phương án xử lý thoát nước đối với khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là đối với Công ty Yên Phú, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15.7.2016”.

Nhưng phải đến tháng 12.2016, Công ty Phát triển và Kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp mới tiến hành giao cho nhà thầu thi công thêm gói thầu số 8 trị giá hơn 100 triệu đồng để đào thêm 1 rãnh thoát nước nữa chạy dọc trước cửa Công ty Yên Phú và đặt cống tròn đường kính D50. Tuy nhiên, hạng mục này chỉ thêm tốn công, hao của vì sau khi được thi công không có hiệu quả, nước mưa vẫn tràn vào xưởng gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bức xúc, bất lực nhìn tài sản bị hư hại, hàng trăm công nhân mất việc làm, nhà máy đóng cửa, ngày 5.4.2017, Công ty Yên Phú đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu Công ty Phát triển và Kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, bồi thường thiệt hại số tiền trên 4,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thậm chí, ông Vượng hiện còn tố ngược, tòa án cố tình gây khó cho nguyên đơn, thẩm phán tòa Yên Bình được ủy thác thu thập chứng cứ còn nhận tiền sai quy định, bổ nhiệm chức vụ chánh án khi có đơn tố cáo của công dân…

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Mường Kim 2 trả lời việc báo nêu

TIẾN NGUYỄN |

Như Báo Lao Động thông tin, công trình Thủy Điện Mường Kim 2 (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), do Cty Cổ phần thủy điện Than Uyên (Cty Than Uyên) là Chủ đầu tư, trong quá trình xây dựng đã vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Thầy giáo Đại học Kinh tế bị "tố" gạ tình nam sinh, sửa điểm nhiều bài thi

Anh Nhàn |

Ông N.T.Tr - giảng viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh bị "tố" có tình cảm không đứng đắn với nam sinh viên và chấm sai điểm hàng trăm bài thi của sinh viên.

Gắn camera trong lớp học liệu có giảm bạo hành học sinh?

Phạm Đông - Ngọc Lan |

Nghi ngờ con bị cô giáo đánh, một phụ huynh Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã bí mật lắp camera và phát hiện cô giáo tát, véo tai, mắng chửi học sinh. Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi có nên lắp camera trong phòng học?

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Thủy điện Mường Kim 2 trả lời việc báo nêu

TIẾN NGUYỄN |

Như Báo Lao Động thông tin, công trình Thủy Điện Mường Kim 2 (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), do Cty Cổ phần thủy điện Than Uyên (Cty Than Uyên) là Chủ đầu tư, trong quá trình xây dựng đã vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Thầy giáo Đại học Kinh tế bị "tố" gạ tình nam sinh, sửa điểm nhiều bài thi

Anh Nhàn |

Ông N.T.Tr - giảng viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh bị "tố" có tình cảm không đứng đắn với nam sinh viên và chấm sai điểm hàng trăm bài thi của sinh viên.

Gắn camera trong lớp học liệu có giảm bạo hành học sinh?

Phạm Đông - Ngọc Lan |

Nghi ngờ con bị cô giáo đánh, một phụ huynh Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã bí mật lắp camera và phát hiện cô giáo tát, véo tai, mắng chửi học sinh. Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi có nên lắp camera trong phòng học?