Theo phản ánh của người dân, mỗi khi đi qua đoạn này, họ luôn phải căng mình để tránh những cột điện nằm giữa đường. Trong khi đó, đây là một trong những tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ phía Nam vào Thành phố Hà Nội, hàng ngày có rất nhiều phương tiện ra vào, đặc biệt là các khung giờ cao điểm.
Ông Điền Dũng (trú xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, hàng ngày, ông thường xuyên đi làm qua tuyến đường này và cũng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn. Bản thân ông từng ngã khi phải tránh các phương tiện khác và tránh hàng cột điện nằm giữa đường.
“Những cột điện này nằm giữa đường lại không có cảnh báo (bóng đèn hay sơn phản quang) nên nếu đi vào buổi tối, nhất là những ngày mưa hoặc mù trời rất dễ xảy ra tai nạn giao thông” - ông Dũng cho hay.
Theo ghi nhận, hàng cột điện này bị bỏ lại sau khi nâng cấp, sửa chữa QL1A. Hiện nhiều cột đã xuống cấp, ngả nghiêng do thời gian hoặc bị các phương tiện di chuyển va quệt phải.
Cùng với đó, do bị “bỏ quên” nhiều năm nên hàng cột điện này không có bất kỳ một cảnh báo nào và đã trở thành "cái bẫy" đối với người dân qua lại đoạn đường.
Mặc dù, hàng cột điện bị bỏ quên "đứng hiên ngang" trên con đường cửa ngõ của Thủ đô nhiều năm và người dân xã Ngũ Hiệp nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng đến nay, chúng vẫn tồn tại, thử thách tay lái, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nguy hiểm luôn rình rập trên tuyến đường có hàng cột điện bị "bỏ quên".